
Dù Linh mục Huỳnh Công Minh, Tổng đại diện Giáo phận TPHCM, Chánh xứ nhà thờ Chánh Tòa đã khẳng định trên báo SGGP về vệt trắng trên má phải của tượng Đức Mẹ trước Vương Cung Thánh Đường không phải là “Đức Mẹ khóc” mà chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng trong ngày 30-10, số lượng người dân (đa số là người hiếu kỳ) ở TP và các tỉnh lân cận vẫn đổ về ở khu vực này rất đông.
- Tin đồn thất thiệt, bọn lừa gạt trục lợi

Linh mục Thiện Cẩm.
Trong số những người kéo đến xem “Đức Mẹ khóc” có nhiều người ở tận các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương… Do số lượng phương tiện giao thông tăng đột biến, gây ùn tắc, nên các lực lượng giữ gìn trật tự trị an của TP và phường Bến Nghé, quận 1 đã tiến hành phân luồng và thiết lập hàng rào hạn chế lưu thông trên các tuyến đường Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Đồng Khởi để dành lối cho người đi bộ vào khu vực nhà thờ…
Ghi nhận tình hình tại đây trong ngày 30- 10, chúng tôi thấy ngay phía trước tượng Đức Mẹ khá đông người tụ tập. Xung quanh nhà thờ Đức Bà, nhiều đám đông đã dựng lên những câu chuyện đồn đại, nào là “Mẹ hiện về trong bộ áo xanh đầm đìa nước mắt”, “Nước mưa không làm phai được nước mắt của Mẹ”… Tuy nhiên, có một thực tế là Đức Mẹ khóc và hiện về như thế nào thì không ai thấy, chỉ thấy khá nhiều trường hợp bị kẻ gian móc túi, giật giọc túi xách, dây chuyền từ tối 29-10.
Tình trạng này đã được chấn chỉnh nhờ nỗ lực của các lực lượng chức năng từ rạng sáng 30-10. Tuy nhiên, vẫn còn phổ biến kiểu “móc túi”: bán hình Đức Mẹ- lúc đầu 5.000 đồng/tấm, sau được đẩy lên 10.000, 20.000, 30.000 đồng/tấm. Tệ hại hơn, nhiều người phát hiện tấm hình Đức Mẹ không phải ở trước nhà thờ Đức Bà, mà là ở nhà thờ… Con Gà của Đà Lạt.
Một số tấm hình được tráng rửa bằng máy kỹ thuật số khá tinh xảo với đường vệt trắng chảy dài bên má của tượng Đức Mẹ. Bà Nguyễn Thị Hồng, 74 tuổi, giáo dân ở nhà thờ Bà Chiểu, giáo xứ Gia Định cho biết: “Gia đình tôi theo đạo gốc và rất tin vào Đức Mẹ Maria. Còn Mẹ có khóc, hay hiện về hay không tôi hoàn toàn không tin và cho đây là lời đồn đại bậy bạ. Tôi ra đây xem vì tính hiếu kỳ và muốn biết xem đây là trò lừa đảo gì, do ai lợi dụng để dựng lên”.
- “Bà con giáo dân không nên nghe theo lời của bọn xấu”
Ngay buổi chiều 30- 10, Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM và Linh mục Thiện Cẩm đã có cuộc tiếp xúc với báo giới để nói rõ quan điểm của Giáo hội Công giáo về tin đồn này. Linh mục Nguyễn Công Danh khẳng định: Đây là tin đồn thất thiệt, bịa đặt không có căn cứ. Đạo Công giáo rất yêu mến Đức Mẹ, tôn sùng Đức Mẹ nhưng phải là sự hợp lý, có cơ sở niềm tin, chứ không dựa vào những tin đồn thất thiệt phục vụ cho lợi ích của bọn xấu.
- PV: Thưa linh mục, niềm tin của giáo dân vào Đức Mẹ có trở thành sự sùng bái đến độ có thể dễ dàng tin vào những lời đồn đại?
Linh mục Nguyễn Công Danh.
- Linh mục NGUYỄN CÔNG DANH: Người Công giáo luôn tin vào Đức Mẹ, yêu mến Đức Mẹ và đây là niềm tin chính thống của Giáo hội. Niềm tin của người Công giáo không phải cái gì cũng tin – mà là niềm tin một cách hợp lý và theo hướng dẫn của Giáo hội. Trong Kinh Thánh có răn dạy rằng: “Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ; cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật…”. Đây là đường hướng trong giáo dân và tôi tin chắc rằng, những tin đồn thất thiệt này không phải của giáo dân, mà có thể là của người ngoài đạo phao lên với mục đích trục lợi. Qua đây, tôi cũng kêu gọi đồng bào giáo dân hãy bình tĩnh và không nghe lời bọn xấu xúi giục, gây xáo trộn cuộc sống bình yên của người dân thành phố.
- Thế vệt trắng bên má phải của tượng Đức Mẹ, nên giải thích như thế nào với giáo dân, thưa linh mục?
- Linh mục THIỆN CẨM: Đây chỉ là hiện tượng tự nhiên thường thấy ở các bức tượng đặt ngoài trời do sương gió, mưa nắng, rồi bị bụi bặm bám vào, đã tạo nên những vệt ở hai khóe mắt. Hiện tượng này không phải là lần đầu, mà đã nhiều lần được giải thích, nhưng một số giáo dân vẫn cứ nói: “Các cha không tin, để chúng con tin”.
- Những tin đồn dạng này đã có từ trước phải không, thưa linh mục?
- Theo tôi được biết, lần đầu tiên ở Đa Kao – nhà thờ Phanxico, sau đó là ở nhà thờ Chí Hòa. Các tin đồn về “Đức Mẹ khóc”, tin đồn Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ nhập vào người nọ người kia… Loại tin đồn này không chỉ bên ta mới có, mà bên Tây, bên Tàu đều có cả. Giáo hội chúng tôi không bao giờ dễ dàng tin những chuyện đó. Thực chất, đây là những chuyện không đáng để nói vì nó chỉ là những chuyện nhảm nhí, thiếu cơ sở khoa học
- Để chứng minh những loại tin đồn này là thiếu cơ sở khoa học, chúng ta phải làm gì, thưa linh mục ?
- Theo tôi nghĩ, nó đơn giản thôi, chúng ta nên mời một vị linh mục có trách nhiệm ở nhà thờ Chánh Tòa ra cùng mọi người chứng kiến, rồi cho lau chùi tượng Đức Mẹ thật sạch, sau đó tiếp tục theo dõi. Nếu một thời gian sau mà không thấy dấu vết gì nữa, tôi tin chắc rằng mọi người sẽ tin ngay chuyện “Đức Mẹ khóc” chỉ là tin đồn thất thiệt, bịa đặt vì mục đích xấu.
Nhóm PV
Xử lý 5 đối tượng bán hình ảnh “Đức Mẹ khóc” không đúng sự thật |