- Hên ghê. Rốt cuộc cái nội dung dự thảo xử phạt hành vi không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi đông người đã bị rút ra. Dư luận lên tiếng cũng được lắng nghe đó chứ.
- Đáng ra họ phải “nghe từ gốc”, nghĩa là hiểu thực tế cuộc sống từ khi chưa soạn dự thảo. Toàn ngồi bàn giấy phán như thần, làm sao cho khỏi trật? Mà dạo này văn bản thuộc loại không giống con giáp nào ra nhiều quá, lĩnh vực nào cũng có.
- Ờ, như cái thông tư về cộng điểm ưu tiên thi đại học cho bà mẹ anh hùng. Tốt thì có ý tốt, nhưng không thực tế, thiếu khả thi. Đọc xong quy định, chỉ còn nước thở dài ba cây số.
- Người chế tạo chính sách hình như ngày càng máy móc như rô bốt? Chẳng có họ hàng gì về nội dung, nhưng cứ dòm mấy cái trật chìa mới ra, lại cười méo miệng về những quy định trước đó nhanh… ngủm. Chẳng hạn ghi tên cha mẹ lên giấy chứng minh, hay thịt gia súc không được để quá 8 tiếng sau khi giết mổ.
- Nếu mật độ các quy định tào lao tăng lên, sẽ có tác dụng chính là… nâng cao dân trí! Bởi dân tình càng lúc càng dễ biết về trình độ chưa đạt tới mức “bình dân học vụ” của cơ quan quản lý.
- Còn tác dụng nào nữa không?
- Còn. Thỉnh thoảng dân tình sẽ tưởng tượng mình được gãi. Chỉ có điều, đang ngứa chỗ này mà toàn gãi chỗ khác!
TƯ QUÉO