![]() |
Trong cuộc tán gẫu mới đây với cánh phóng viên tại trang trại Crawford ở Texas, Tổng thống Mỹ George W. Bush kể, ông vừa có một giấc mơ huyền ảo, trong đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đứng trước một... dĩa bay (UFO). Ông Bush nói: “Tôi thấy ông ấy (Putin) là tư lệnh một UFO đáp ngay tại trang trại này. Khi tôi tiến lại gần để chào thì... bất ngờ tỉnh dậy. Rất tiếc là tôi không có cơ hội chứng kiến đoạn kết giấc mơ kỳ diệu này”. Ông Bush còn cho biết, sau đó ông đã điện thoại cho ông Putin kể lại giấc mơ. Tổng thống Putin rất ngạc nhiên và cảm ơn ông Bush đã chia sẻ giấc mơ.
Tuy nhiên, khi nói chuyện với giới truyền thông Nga, Tổng thống Putin lại nói: “Người duy nhất có thể bước ra từ UFO chính là Tổng thống Bush chứ không phải tôi”. Dư luận Nga cho rằng, có thể “giấc mơ” của ông Bush xuất phát từ việc Tổng thống Putin ngày càng có nhiều lời chỉ trích nhắm vào các chính sách của Mỹ và phương Tây, trong đó có kế hoạch của ông Bush triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn ở châu Âu gây lo ngại cho Nga. Phải chăng Tổng thống Bush lo ngại Nga có thể xuyên thủng hệ thống này?
H.Q. (theo TurkishPress)
Các tin, bài viết khác
-
Điều tân Tổng thống Mỹ sẽ làm
-
Tân Tổng thống Mỹ cam kết khôi phục quan hệ với các đồng minh
-
Một ngày của lịch sử và hy vọng
-
Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ
-
Bắc Kinh phản đối Mỹ trấn áp các công ty Trung Quốc
-
Thông điệp chia tay của đệ nhất phu nhân Mỹ
-
Ấn Độ xét tăng thuế nhập khẩu đến 10%
-
Nhà hàng thuần chay ở Pháp giành được sao Michelin
-
Eurozone điều phối kế hoạch phục hồi kinh tế
-
Nguy cơ đại dịch đói cận kề