Hà Nội: Tai nạn thương tâm từ sự thách đố

Hồi 3h sáng nay 8/3, Công an huyện Từ Liêm nhận được tin báo tại phòng trọ dành cho sinh viên thuê ở thôn Kiều Mai ( xã Phú Diễn) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm 1 sinh viên bị chết.

Hồi 3h sáng nay 8/3, Công an huyện Từ Liêm nhận được tin báo tại phòng trọ dành cho sinh viên thuê ở thôn Kiều Mai ( xã Phú Diễn) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm 1 sinh viên bị chết.

Nạn nhân là em Nguyễn Văn Hào ( sinh năm 1984), quê quán tại thôn Đồng Cao, xã Tráng Việt ( Mê Linh - Vĩnh Phúc); đối tượng gây án là Nguyễn Văn Huy ( sinh năm 1984), cùng quê với người bị nạn. Cả 2 hiện là sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ nội dung vụ việc như sau: Khoảng 20h tối 7/3, Nguyễn Văn Hào và Nguyễn Văn Huy rủ nhau ngồi uống rượu tại phòng trọ cùng với 2 người bạn khác. “Chén chú, chén anh” được một lúc, đến 22h thì Huy và Hào cùng sang phòng trọ của anh Phạm Văn Việt cũng là sinh viên ở gần đấy để ngủ nhờ.

Tại phòng anh Việt, bất ngờ Huy khoe mình có một chiếc kíp nổ và lấy ra cho Hào xem. Hào cầm lên xem và cho rằng kíp nổ này đã hỏng, không thể nổ được. Sau đó Hào ngậm chiếc kíp nổ vào mồm rồi thách Huy kích nổ.

Lúc này, do đã uống rượu và đang ngà ngà say, lại bị bạn thách đố, Huy liền cắm vào ổ điện 220V làm kíp nổ tung, Hào bị thương nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức thì chết.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Huy khai có được chiếc kíp nổ do Phạm Huy Hoàng ( sinh năm 1984, quê ở Hải Dương), là học sinh lới 54 M3, M5 trường Cao đẳng Giao thông vận tải cho Huy từ vài ngày trước đây.

Vụ tai nạn thương tâm nói trên là bài học đắt giá đối với những sinh viên thiếu hiểu biết lại ham nhậu nhẹt, không kiểm soát được hành vi của mình dẫn đến những việc làm dại dột, phải trả giá bằng cả mạng sống của bản thân.

Hiện nay, Công an Hà Nội đã tiến hành giám định pháp y và điều tra, làm rõ nguồn gốc của chiếc kíp nổ.

(Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục