Trước đó 2 tuần, cô và ba của mình cùng vẽ bức tranh “Những trái tim yêu thương” với mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân sẽ đấu giá ủng hộ tiền cho quỹ phòng chống dịch Covid-19.
Đồng thời, bức tranh “Những trái tim dũng cảm” đã được gửi tặng cho chị bác sĩ trong tranh - chị Hồng Hạnh, là bác sĩ thuộc đội cơ động phòng chống dịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình.

Bức tranh “Những trái tim yêu thương” được hoàn thành trong 5 ngày, có hình ảnh chính Khánh Vân với tà áo dài trắng - sự tri ân, cảm ơn của cô đến với các y bác sĩ, chiến sĩ…
Ngoài ra, còn có hình ảnh bác sĩ tận tâm chăm sóc cho em bé, chiến sĩ công an đã không quản ngày đêm chiến đấu với đại dịch Covid-19. Hình ảnh người bà, người mẹ Việt Nam giữ vai trò “hậu phương” ủng hộ tiền tuyến chống dịch. Bao quát bức tranh là hình ảnh quả địa cầu tỏa sáng, hy vọng cả thế giới cùng chung tay, đoàn kết chiến thắng đại dịch.
Sau thời gian đấu giá, bức tranh được Đôi Dép và Touch Music ủng hộ 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được gửi đến quỹ phòng chống dịch Covid-19 và giúp đỡ các trẻ em, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Cô gửi lời chúc các em học sinh có năm học mới thật nhiều sức khoẻ, học hành chăm chỉ.
Hiện, Hoa hậu Khánh Vân tích cực tập luyện chuẩn bị cho Miss Universe 2020.
Các tin, bài viết khác
-
Ngỡ ngàng với những giai điệu sắc màu của Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng
-
Hành trình tiếp nối
-
Việt Nam đăng cai tổ chức Hoa hậu Hoà Bình Quốc tế 2023
-
Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL: 2 nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn tại ngoại và chờ gặp thẩm phán
-
Nền Tảng Vàng - Âm nhạc và giá trị cộng đồng
-
Chung một niềm tin chiến thắng
-
Đường dài cho phim nghệ thuật
-
Nhà hát Kịch Hà Nội không cử Hồng Đăng đi công tác tại châu Âu
-
“Đấu trí” tái hiện nhiều đại án kinh tế chấn động
-
Sân khấu và du lịch - giấc mơ xa vời