- Coi số liệu thống kê nè: Tháng trước cả nước có mấy chục ngàn doanh nghiệp thành lập mới. Lại có cả ngàn doanh nghiệp mở cửa trở lại. Sao hay vậy?
- Vì họ được hô hấp nhân tạo từ mấy cái giảm. Thứ nhất là miễn giảm, giãn thuế. Thứ nhì là giảm lãi suất cho vay. Đang ngáp ngáp mà có thêm dưỡng khí thì cũng khỏi ò í e.
- Nhưng sao mấy tổ chức tài chính đầy uy tín lại bảo điều kiện kinh doanh tổng thể gì đó của các doanh nghiệp xứ mình đang tiếp tục xấu đi?
- Bởi giảm hai cái, lại có ba bốn cái khác cùng tăng. Giá gas, giá điện, giá nước sạch, giá xăng dầu cùng ra đòn đè đồng loạt, chịu gì nổi. Cái đó giống như con bệnh vừa ngồi dậy sau cơn bạo bệnh đã bắt tập tạ hay chịu đòn đấm bốc. Lại gục nữa thôi.
- Giá xăng vừa mới tăng, nay lại tăng tiếp. Chỉ cần vịn vô lý do lỗ là doanh nghiệp đẩy giá lên. Một vài doanh nghiệp không thể gánh lỗ, vì cái gánh đó luôn đẩy sang cho kẻ khác chịu.
- Chỉ cần cái văn bản họ hỏi ông bộ về điều chỉnh giá mà không được phản hồi, giá sẽ tự động tăng vù. Im lặng đúng là vàng!
- Rồi, xong nếu dư luận rát ruột kêu, chắc lại có ông bộ nào đó trấn an theo bài cũ rích rằng “giá tăng như thế chưa ảnh hưởng đáng kể đến doanh nghiệp”?
- Chết ngắc nằm thẳng cẳng rồi sao ảnh hưởng được nữa!
Tư Quéo