Kiệt sức vì chồng bị ung thư xương

Hoàn cảnh hiện nay của gia đình chị Dương Thị Lan và anh Huỳnh Văn Điệp (ở ấp Trường Lợi, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) hết sức nghiệt ngã. Khoảng 2 năm nay, anh Điệp bị bệnh phổi nước, nhưng không tiền chữa trị nên bệnh tình càng lúc nặng thêm. Chị Lan chạy vạy khắp nơi vay hỏi nợ đưa anh Điệp lên TPHCM điều trị.

Hoàn cảnh hiện nay của gia đình chị Dương Thị Lan và anh Huỳnh Văn Điệp (ở ấp Trường Lợi, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) hết sức nghiệt ngã. Khoảng 2 năm nay, anh Điệp bị bệnh phổi nước, nhưng không tiền chữa trị nên bệnh tình càng lúc nặng thêm. Chị Lan chạy vạy khắp nơi vay hỏi nợ đưa anh Điệp lên TPHCM điều trị.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện anh Điệp còn bị thêm bệnh ung thư xương rất nguy hiểm. Nhà nghèo, lại vướng vào căn bệnh quái ác nên chị Lan phải cầm cố tài sản duy nhất là 2 công đất ruộng với giá 50 triệu đồng để lo thuốc thang. Thế nhưng, số tiền trên vẫn không lo đủ, buộc chị phải mượn thêm họ hàng hơn 50 triệu đồng để anh Điệp tiếp tục trị bệnh.

Khoảng hơn tháng nay, do cạn tiền nên chị Lan đành đưa anh Điệp về quê cầm cự trị bệnh bằng thuốc Nam… song bệnh không giảm; ngược lại anh Điệp ngày càng tiều tụy. Hôm chúng tôi ghé nhà gặp lúc cơn đau hành hạ anh Điệp nhào lộn, kêu gào; hai chân anh bây giờ teo tóp không đi lại được. Chị Lan, rơm rớm nước mắt: “Chưa đầy 2 năm từ khi anh Điệp lâm bệnh đã đẩy cả gia đình rơi xuống vực, nợ chất chồng. Đứa con gái đang học lớp 8 buộc phải nghỉ để lên Bình Dương làm thuê, số tiền ít ỏi chẳng thấm vào đâu. Mỗi lần thấy anh Điệp bị cơn đau hành hạ, ai cũng xé lòng mà chỉ biết khóc vì đâu có tiền để đưa anh đi bệnh viện”.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng ấp Trường Lợi, xã Trường Long A cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Điệp rất đáng thương. Tài sản đã cạn, họ hàng cũng khó khăn, không thể tiếp ứng, trong khi bệnh tình càng nặng thêm. Rất mong các mạnh thường quân xa gần giúp sức cho anh Điệp có điều kiện trị bệnh.

HUỲNH LỢI

Tin cùng chuyên mục