Kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968: Ký ức mùa xuân

Thông tin liên quanKỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968
Kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968: Ký ức mùa xuân

"Quyết đi giành tự do. Quyết không chịu làm người nô lệ… Dù phải chết giữa ngục lao. Cho đời sau vinh quang, rạng rỡ”… Lời trong bài hát “Những cánh hoa ngược dòng” của các cựu nữ tù chính trị TPHCM khiến nhiều người xúc động. Chương trình họp mặt đầu xuân tặng quà cho các đối tượng chính sách tỉnh Sóc Trăng kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân và mừng sinh nhật Đảng do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM tổ chức tại Sóc Trăng ngày 28-1 là dịp để các bà, các dì, các chị sống lại ký ức của một thời không thể quên.

Kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968: Ký ức mùa xuân ảnh 1

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm hỏi các cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng.

Cô Đặng Hồng Nhựt - Đội trưởng Đội văn nghệ Hội Nữ cựu tù chính trị TPHCM không giấu được xúc động khi nhớ lại: “Hồi đó là những năm 1967, 1968, phong trào đấu tranh cách mạng nổi lên mạnh mẽ. Hơn 300 chị em chúng tôi là những chiến sĩ của Thành đoàn, của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, Thanh niên công nhân lao động, Trung ương Cục miền Nam… trong những cuộc đối đầu gay gắt đã bị địch bắt giam và bị đày đi khắp các nhà tù Tân Hiệp, Thủ Đức, khám Chí Hòa, Côn Đảo…

Có những lúc bị giam trong “chuồng cọp”, tuyệt thực đến 8 ngày, cơ thể tàn tạ, kiệt sức nhưng chúng tôi vẫn hát, vẫn đấu tranh. Những ngày lễ lớn như Quốc khánh 2-9, sinh nhật Bác 19-5, sinh nhật Đảng 3-2…, chị em trong tù cùng nhau hát vang “Sài Gòn quật khởi”, “Hy vọng”… để xốc dậy tinh thần đấu tranh cách mạng, dù cho địch dùng mọi hình thức tra tấn dã man nhất, đau đớn nhất”.

Cô Tạ Thị Kim Hoàng vẫn nhớ mãi kỷ niệm hồi ở trong tù: “Năm 1967, tôi bị đày ra Côn Đảo. Trong chuồng cọp có 3 chị em, khi vừa cất cao câu hát “Nhìn về Liên khu 5, ta nhớ bát ngát mênh mông đồng lúa Phú Yên… Nơi đây xác giặc vùi chôn bao lớp quên màu hoa lá… Nhìn về Liên khu 5 ta nhớ… ơ… ơ.”, bỗng “rầm”, mấy thằng cai ngục úp cả thùng vôi bột vào cuống họng, vào lỗ mũi chị em. Ngộp thở, ngất lịm đi, nhưng tôi vẫn gắng sức ca những lời ca đanh thép…”.

Phía sau sân khấu, có một cụ bà tóc đã bạc trắng, lưng còng sát đất, miệng đã móm hết răng mà vẫn hát theo nhịp bài “Dáng đứng Bến Tre”. Đó là cụ Cao Ngọc Quế - nguyên Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, được các cô gọi thân mật là má Năm. Má tâm sự: “Tui nay đã 82 tuổi, ba lần bị giam trong cai ngục từ chống Pháp đến chống Mỹ, suốt 40 năm qua lần nào tui cũng đi theo để lo hậu cần cho đoàn biểu diễn. Lúc còn trong tù, tôi lo bữa ăn, chuẩn bị trang phục cho các cổ. Giờ già rồi nhưng vẫn muốn đi theo để xem chúng nó diễn…”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động nói: “Tôi cũng từng là tù chính trị, tôi hiểu họ là những người kiên trung, bất khuất, tôi cảm phục ý chí cách mạng và tinh thần thép đó. Cho tới bây giờ tuy đã tuổi cao, sức yếu nhưng họ vẫn thật lạc quan. Họ là những nhân chứng sống để thế hệ trẻ sau này học hỏi và tiếp nối truyền thống”.

Chiến tranh đã lùi vào quá vãng hơn ba chục năm nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn những nữ cựu tù binh chính trị. Họ vẫn nhớ tới nhau khi mùa xuân năm tới.

Hoàng Hoa

- Báo SGGP và Ban Thi đua Khen thưởng TP đã tặng 500 phần quà tết cho các mẹ VNAH, cựu nữ tù chính trị và thương binh loại 1 (tổng giá trị trên 360 triệu đồng) và 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Sóc Trăng (trị giá 500.000 đồng/suất). Hội Chữ thập đỏ quận 5 và các hội quán trao 2 căn nhà tình nghĩa, 3 nhà tình thương và 200 phần quà cho người nghèo huyện Mỹ Xuyên; tặng 2 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân vụ chìm đò tại xã Ngọc Tố.

Ông Lê Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cám ơn sự quan tâm của Ban Thi đua Khen thưởng TP và tặng bằng khen cho Báo SGGP về việc chăm lo tết cho người nghèo. Tổng trị giá các phần quà do 8 đơn vị tài trợ: Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An, Công ty CP Xây dựng Coteccons, Công ty Du lịch Hòa Bình, Công ty May Huy Hoàng, Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát, Công ty Vàng bạc Đá quý SJC, Ngân hàng Phương Nam, Công ty May An Phước.

- Báo SGGP, Báo Đắc Nông phối hợp cùng các doanh nghiệp ngành kinh doanh bất động sản gồm Công ty CP Nhà Việt Nam, Công ty Phát Hưng, Công ty Năm Ngôi Sao Việt, Công ty Vĩnh Cữu, Công ty Nova Home đã đến thăm và tặng 500 phần quà tết trị giá 90 triệu đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số buôn Sa Pa và buôn Bu Đak, thuộc huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông.

Trước đó, tối 26-1, Báo SGGP cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em”, liên hoan văn nghệ và tặng quà tết cho 152 em học sinh mồ côi khuyết tật thuộc 15 huyện, thị trong tỉnh. Nhiều đại biểu tham dự buổi lễ đã ủng hộ 124 triệu đồng để tiếp tục chăm lo tết cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi của tỉnh.

H.H. - Y.N. – T.L.

Thông tin liên quan
Kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

- Tự hào về dáng đứng Việt Nam

- Nhớ lại một trận đánh

- Một tượng đài bất tử

- Tấm lòng của những người thợ

Tin cùng chuyên mục