Lại khổ vì phân luồng đường một chiều

Mấy ngày qua, đi lại trên những tuyến đường mới phân luồng một chiều như NTMK, CMT8, chúng tôi cảm thấy khổ sở vì phải hít khói từ xe buýt, xe hơi nối đuôi nhau, “sắp hàng” chờ lưu thông. Như thế, mục đích giải tỏa ùn tắc giao thông ở khu vực này chẳng những không cải thiện được mà còn nặng thêm. Mỗi khi ùn tắc là người tham gia giao thông, nhất là xe máy, xe đạp tìm mọi cách luồn lách, vượt lên lề đường để thoát thân... Khổ cho mấy chú cảnh sát, thanh niên xung phong phải  túc trực ở các chốt giao lộ và liên tục xuống đường hướng dẫn xe hơi, xe máy lưu thông. Mong ngành chức năng TP tìm ra giải pháp nào khả thi hơn để người dân bớt khổ vì nạn kẹt xe, ùn tắc vì phân luồng đường một chiều như đang làm.

Hoàng Tấn Huy (quận 3)

Tin cùng chuyên mục