Bạn đọc viết

Làm rõ, xử lý nghiêm đường dây mua bán thận

Tôi đọc thông tin trên báo chí nói về nạn nhân Tô Công Luân (22 tuổi), quê ở thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) vì nghèo, phải bán quả thận của mình để lấy khoản tiền bé nhỏ trang trải cuộc sống, để rồi từ một sinh viên khôi ngô tuấn tú, bỗng chốc anh trở thành người tàn phế, sống đời sống thực vật mà thấy chua xót, đau lòng.
 
Càng buồn và lo hơn khi không chỉ có mỗi anh Luân đi bán thận mà trong thời gian qua, đã có khá nhiều người Việt (phần lớn là giới trẻ) cũng đã sang Trung Quốc bán thận.

Bức xúc hơn, một việc làm phi nhân đạo như thế nhưng nó vẫn có đường dây hoạt động và sống rất lâu trong nước mà không hề bị phát hiện để kịp ngăn chặn. Sẽ còn bao nhiêu nạn nhân khác như anh Luân, nếu như không xảy ra việc anh Luân bị tai biến khi bán thận?

Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ nội vụ để kịp chặn đứng đường dây mua bán thận (hoặc bán các bộ phận nội tạng khác của con người) để cứu lấy những bạn trẻ trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Phải làm rõ và xử lý nghiêm những kẻ nằm trong đường dây mua bán thận. Tôi nghĩ, đường dây mua bán nội tạng có đất sống, không loại trừ khả năng nhờ có sự tiếp tay của một số quan chức.

HUỲNH THỊ NHƯ NHI (TP Quảng Ngãi)

Tin cùng chuyên mục