Lờn mặt

- Lại một vụ dọa bom trên máy bay.

- Đã xác định, chỉ là... nói đùa.

- Trò đùa tai ác, đùa vô ý thức. Hành khách thêm một phen hoảng loạn. Hàng không Việt Nam thiệt hại bộn tiền.

- Lỗi của hành khách thiếu hiểu biết. Nhưng VNA cũng không vô can. Tại anh, tại ả...

- Là sao.

- Hai vụ trước không ai động dạng gì nên... quá tam ba bận.

- Lại lờn thuốc chứ gì?

- Chữa trị gì đâu mà lờn thuốc. Không biết nể tình hay sợ phiền nên 2 vụ trước đều cho qua.

- Thế thì là... lờn mặt. Lờn thuốc đã sợ, lờn mặt còn sợ hơn. Lần này nếu không có liệu pháp mạnh sẽ có lần thứ tư là cái chắc. 

THIÊN DU

Tin cùng chuyên mục