Vỉ thuốc bán 200.000đ, chuyện tưởng đùa nhưng lại xảy ra thường xuyên trên tuyến xe khách Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa).
Vào lúc 17g ngày 22-4, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 19L – 91… chạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội đến địa phận huyện Ninh Hòa thì dừng nghỉ dọc đường. Khoảng 5 phút sau xe chuyển bánh, bất ngờ có 3 người đàn ông lạ mặt, khoảng 40 – 45 tuổi, bước lên xe và giới thiệu là nhân viên tiếp thị của nhà thuốc Đông Tây y Thiện Chí (?). Họ chìa ra tấm card nhà thuốc.
Một người đứng giữa lối đi trên xe thao thao nói về công dụng 10 bài thuốc nam “thần dược”, hai người còn lại phát từng mảnh giấy in 10 bài thuốc “thần dược” cho hành khách. Sau một lúc họ thu tiền 2.000đ/1 mảnh giấy và bảo rằng đó là “bán cái tâm” cho khách hàng. Họ thu tiền xong và thuyết trình thêm một bài “thần dược” miễn phí cho hành khách rồi trả lại tiền cho những người đã mua mảnh giấy.
Cuối cùng họ lại đưa ra vỉ thuốc “thần dược” chữa được bách bệnh như thấp khớp, thần kinh, viêm thận… và mỗi ngày uống 1 viên thì mới hiệu nghiệm. Thế là hành khách được nhận vỉ thuốc “thần dược” miễn phí và tiếp tục “bán cái tâm” với giá 100.000 – 200.000đ/vỉ thuốc. Vỉ thuốc có biệt dược Piromax với dược chất là piroxicam 10mg do Công ty CPDP TV.PHARM sản xuất (SĐK: VNB – 0935 – 03). Họ bảo thu tiền vỉ thuốc chỉ là… thử cái tâm của hành khách và thu xong sẽ trả lại.
Ai cũng tin họ nói thật và khoảng 12 người đã đưa tiền cho họ, thậm chí có người đã đưa 200.000đ để “mua tượng trưng” một vỉ thuốc. Khi đã thu đủ tiền, cả 3 nhanh chân xuống xe. Nhiều người tiếc tiền định đuổi theo đòi lại nhưng bị phụ xe chặn lại với lời khuyên: “Không làm được gì nó đâu, chúng có bảo kê đấy. Xuống xe đòi là chúng đánh chết liền?! Bọn cháu mà không cho chúng lên xe thì lần sau đừng hòng qua đây?!”.
Một số hành khách cho biết, việc lừa đảo bán thuốc giả cho hành khách đi xe Bắc – Nam trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận… xảy ra thường xuyên và trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhà xe và một số hành khách biết chúng lừa đảo nhưng không dám nói vì sợ bị đánh. Có nhiều người bị lừa đã tố cáo với các cơ quan chức năng nhưng không thấy cơ quan chức năng địa phương vào cuộc?.
CÔNG HOAN