Mẹ ung thư, 3 con nguy cơ bỏ học

Chị Đặng Thị Ngon (ngụ ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) bị căn bệnh ung thư phổi hành hạ, phải nằm bất lực nhiều ngày trên giường nên không thể đi làm thuê được. 
Con gái lớn của chị là Nguyễn Đặng Ánh Tuyết, 13 tuổi, hàng ngày đi học về là vội vàng chạy đến bến đò gần nhà để bán vé số, kiếm tiền mua gạo. Mấy tháng qua, từ khi chị Ngon lâm bệnh nặng, Tuyết cùng 2 em sinh đôi, phải thay mẹ đi bán vé số lo miếng ăn cho cả nhà. 
Mẹ ung thư, 3 con nguy cơ bỏ học ảnh 1 Chị Ngon sống lay lắt với 3 con nhỏ
Nằm bất lực trên giường, chị Ngon rơm rớm nước mắt, kể: “Trước đây, tôi có chồng và sinh được 3 đứa con; gia đình túng thiếu nhưng vẫn ấm lòng mỗi khi đi làm thuê về được ở bên con. Nhưng rồi chuyện bất hạnh ập đến khi chồng tôi ly hôn, lúc đó con gái lớn được 2 tuổi và 2 đứa con trai sinh đôi vừa tròn 3 tháng tuổi. Tôi cùng 3 con trở về nhà cha mẹ ruột ở xã Sơn Định, cất căn nhà nhỏ ở tạm. Hàng ngày tôi đi bán vé số, bán bánh mì, thậm chí chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học. Thấy cảnh nghèo, nên chính quyền cất cho căn nhà tình thương để mấy mẹ con có nơi che mưa che nắng, tốt hơn trước”. 
Cuối năm 2017, chị Ngon phát hiện triệu chứng đau bụng, mệt mỏi… Do không tiền nên chị chỉ dám mua vài lần thuốc uống qua loa rồi đi làm thuê. Thế nhưng cơn đau ngày càng nhiều, buộc chị phải vay tiền để đi Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Lách khám. Các bác sĩ nói chị bị bệnh phổi khá nặng nên chuyển lên TPHCM điều trị. Tại đây, bác sĩ kết luận chị bị bướu ác phế quản và ung thư phổi tràn dịch, phải điều trị hóa chất và xạ trị. Do chi phí điều trị rất nhiều, trong khi gia cảnh nghèo, nên chị Ngon đành “trốn” về, sống lay lắt với 3 con nhỏ.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục