Mỏi mòn vì 2 con thơ dị tật bẩm sinh

Mỏi mòn vì 2 con thơ dị tật bẩm sinh

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (ở xóm 1, thôn 5, xã Nghị Đức, Tánh Linh, Bình Thuận) chẳng may sinh 2 con đều bị dị tật bẩm sinh. Bé Nguyễn Thị Ái Phi (4 tuổi) bị bướu máu nửa mặt, còn bé Trần Văn Huy (ảnh, 1 tuổi) bị sứt môi hở hàm ếch và đa dị tật bẩm binh (hẹp khí quản, mềm sụn do hạch bên cạnh chèn ép, hạch lớn bất thường trung thất và rốn phổi hai bên kèm tổn thương dạng đông đặc phổi).

Cả 2 bé đang điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1. Từ khi lọt lòng mẹ đến nay, bé Huy phải mang ống thở và ống dẫn truyền sữa qua đường mũi. Bé Phi thì cứ mỗi tuần phải đến bệnh viện một lần. Ròng rã ngày đêm bên con tại bệnh viện, sức khỏe chị Hạnh mỏi mòn. Chi phí ăn ở, đi lại để lo cho con từ khi sinh ra đến nay đã làm cho gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Chồng chị Hạnh làm thợ hồ nên thu nhập không bao nhiêu. Gia cảnh bi đát và 2 cháu bé đang bệnh tật triền miên khiến ai thấy cũng nao lòng.

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM. ĐT: (08) 22111263 hoặc qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. Hoặc chị Bích Hạnh 01697541312.

PHẠM THỊ NHÍ

Tin cùng chuyên mục