Mong được sống để nuôi con học hết lớp 12

Chị Nguyễn Thị Kim Liên (ảnh, 44 tuổi, ngụ tổ 5, thôn 5, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) thuộc diện hộ nghèo. 
Mong được sống để nuôi con học hết lớp 12
Từ khi mới lọt lòng mẹ, Kim Liên đã dặt dẹo, đèo đọt bởi chứng suy tim, thường bị ngộp thở. Thỉnh thoảng chị Liên bị choáng ngất, được anh hàng xóm Trần Công Lúi (44 tuổi) mồ côi cha mẹ, tốt bụng giúp chở đi cấp cứu, rồi thương nhau và thành vợ chồng. Năm 2002, chị Liên sinh con phải cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ. Bé trai nặng chỉ 1,7kg, được bệnh viện chăm sóc đặc biệt. Lần đó, chị bị ngất, ngưng tim, may nhờ được Bệnh viện Từ Dũ tài trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 11 ngày, hai mẹ con ra viện.  Tháng sau bệnh tái phát, chị Liên bị phù nề, ngộp choáng. Nhờ sự giúp đỡ của làng xóm, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, chị Liên được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu lần nữa. Bác sĩ chẩn đoán van tim bị hỏng, khô và khó có khả năng chữa khỏi, nếu không phẫu thuật gấp. Một lần nữa, không tiền, chị đành trở về nhà… chờ chết! May mắn thay, khi nằm nhà vài ngày thì chị được một nhà hảo tâm tài trợ, đưa đến Viện Tim TP mổ, thay van tim 3 lá, nhờ đó kéo dài sự sống đến nay. Tuy bệnh tật, nhưng do nhà nghèo, thu nhập hai vợ chồng không ổn định, cuộc sống bấp bênh, nên chị Liên luôn cố gắng chống chọi, làm bất cứ việc gì để kiếm tiền cùng chồng nuôi con và đi kiểm tra từng quý theo giấy hẹn của bác sĩ. Đầu năm 2017, chị Liên được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải quyết cho vay 30 triệu đồng để nuôi 20 con heo thịt. Rủi thay, gặp lúc heo mất giá nên vợ chồng chị không trả nổi nợ ngân hàng, nợ đại lý bán thức ăn. Đã vậy, mới đây mẹ già 88 tuổi lại mắc bệnh u đại tràng, mù 2 mắt; chồng thì bị sụn cột sống, không làm được việc nặng.  Với chị Liên, đứa con là niềm an ủi, nguồn hy vọng lớn lao để chị có thêm động lực sống. Cháu Trần Công Hiếu nay đã 15 tuổi. Suốt 9 năm liền, Hiếu đạt danh hiệu học sinh giỏi, được thầy cô, bà con, xã hội quan tâm. Sắp đến mùa tựu trường, chị Liên mong sớm khỏi bệnh để được sống, được làm việc kiếm tiền nuôi con trai ăn học đến nơi đến chốn. Chị đau buồn, nói trong nước mắt: “Cháu còn tới 3 năm học nữa, không biết tôi có sống nổi để nuôi cháu học hết lớp 12 không”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục