

Đó là gia đình chị Lê Thị Vui (ảnh) ở ấp Lý Lịch 2 xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Đầu năm 2008, trên đường đi làm rẫy, chị Vui chẳng may trượt chân té ngã từ trên cầu treo cao hơn 10m xuống suối.
Phần sống lưng va chạm mạnh vào đá ngầm gây chấn thương cột sống phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Từ lúc xuất viện đến nay, toàn bộ chi phí thuốc men đã lên đến gần 100 triệu đồng, nhưng chị Vui vẫn chưa thể đi lại được mà vẫn nằm một chỗ.
Chồng chị Vui là anh Nguyễn Văn Tèo lại mắc chứng bệnh sỏi mật khá nặng, vài tháng lại phải đi điều trị tại bệnh viện địa phương, với chi phí 400-500 ngàn đồng/lần. Cháu Nguyễn Xuân Niệm, con trai lớn của chị Vui, bị dị tật khuôn mặt từ lúc mới sinh do di chứng của chất độc da cam, đến nay vẫn không có đủ tiền để phẫu thuật.
Hiện gia đình chị Vui đang lâm vào hoàn cảnh khánh kiệt do nợ nần vì nhiều lần phải đi vay mượn khắp nơi để chi trả tiền điều trị, thuốc men của 2 vợ chồng. Gia đình chị Vui rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa.
Kiều Văn Mai