Mỹ

Một hành khách bị bắn chết vì hô hoán có bom trên máy bay

Một hành khách bị bắn chết vì hô hoán có bom trên máy bay
Một hành khách bị bắn chết vì hô hoán có bom trên máy bay ảnh 1

Nạn nhân Rigoberto Alpizar

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết hồi 14 giờ chiều 7-12, một người đàn ông đã bị bắn chết ngay lối dẫn vào máy bay khi một chiếc Boeing 757 của Hãng hàng không Mỹ (AA) đang chuẩn bị cất cánh chỉ vì anh ta đột nhiên chạy như "như điên" khỏi máy bay và hô hoán có bom trong túi hành lý xách tay.

Nữ phát ngôn Bộ An ninh Nội địa joana Gonzalez cho biết hành khách bị bắn chết tên là Rigoberto Alpizar , 44 tuổi, công dân Mỹ thuộc quận Maitland, Florida, vừa cùng vợ và em rể đi nghỉ ở Ecuador trở về Miami. Vụ nổ súng đã gây hoảng loạn cho 119 hành khách vừa yên vị trên máy bay, chuyến 924, để chuẩn bị rời sân bay quốc tế Miami, bang  Florida, tới sân bay quốc tế Orlando trong cùng bang, gần nhà nạn nhân Alpizar.

Sau vụ nổ súng, cảnh sát hàng không đã bao vây chặt chiếc máy bay, khám xét và cho nổ ít nhất 2 kiện hành lý, nhưng không tìm thấy bom và không tìm được bất kỳ bằng chứng nào khẳng định đây là một hành động khủng bố.

Đây là lần đầu tiên cảnh sát hàng không Mỹ bắn chết hành khách kể từ sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001 khi Tổng thống G.W. Bush ra lệnh tuyển dụng thêm hàng nghìn cảnh sát hàng không liên bang để bảo vệ các sân bay và các chuyến bay.

V.Q (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục