Sân khấu TPHCM năm 2006

Mừng nhiều, lo cũng lắm!

Năm 2006, có thể nói là một năm khá thành công của sân khấu thành phố (chủ yếu là kịch nói) trên nhiều phương diện từ hoạt động doanh thu đến giao lưu nghệ thuật…
Mừng nhiều, lo cũng lắm!

Năm 2006, có thể nói là một năm khá thành công của sân khấu thành phố (chủ yếu là kịch nói) trên nhiều phương diện từ hoạt động doanh thu đến giao lưu nghệ thuật…

  • Kịch nói - sôi nổi, sốt vé
Mừng nhiều, lo cũng lắm! ảnh 1

“Natra đại náo thủy cung” - vở kịch thiếu nhi thu hút đông khán giả.

Thành công rõ nét nhất của các sân khấu kịch ở TPHCM là có nhiều vở diễn hay, tạo nên những cơn sốt vé.

Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần có vở “Sống thử” với dàn diễn viên: Mỹ Uyên, Trung Dũng, Kim Ngân, Như Phúc… khá thu hút khán giả vào những ngày đầu năm 2006, nhưng chỉ tiếc là vở diễn mới tồn tại không mấy suất lại xảy ra tình trạng “hục hặc” diễn viên.

Vậy là “Sống thử” phải gián đoạn nhiều tháng, gần đây mới diễn lại. Kịch Phú Nhuận gần đây có vở kịch “Người vợ ma” gây sốt vé đến không ngờ.

Có ngày diễn đến hai suất nhưng vẫn sốt vé. Sân khấu Kịch IDECAF, với dàn diễn viên hùng hậu, trong năm qua cũng tạo nên rất nhiều vở diễn sốt vé từ sân khấu người lớn đến sân khấu thiếu nhi. Nào là “Người đàn bà không ngủ”, “Hạnh phúc trên đồi hoa máu”, rồi “Cảm ơn mình đã yêu em” và kịch thiếu nhi “Natra đại náo thủy cung”…

Ở Nhà hát Kịch TPHCM – đơn vị nghệ thuật nhà nước cũng hoạt động khá sôi nổi, năm qua không chỉ biểu diễn phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa mà còn biểu diễn doanh thu tại “đại bản doanh” của mình và mở điểm diễn mới tại 194 Âu Cơ, quận Tân Bình.

Và dịp lễ Tình nhân 14-2, chương trình nghệ thuật của nhà hát cũng thu hút đông đảo khán giả đến xem, thậm chí vé của chương trình này trước giờ diễn đã bán hết!…

Bên cạnh những thành công ấy, năm qua, các sân khấu kịch cũng mạnh dạn đầu tư cho nhiều đạo diễn trẻ dàn dựng vở diễn mới, mang đến sự tươi trẻ, sức thanh xuân cho sàn diễn!

  • Cải lương - còn đó nỗi lo...

Nếu như kịch nói hoạt động sôi nổi, sốt vé thì ở lĩnh vực cải lương có phần yên ắng hơn. Sốt vé, đông kín khán giả ngồi xem chương trình cải lương có chăng chỉ mới dừng lại ở một vài chương trình sân khấu chuyên đề giao lưu, tôn vinh nghệ sĩ như: Cải lương chi bảo Bạch Tuyết – Tự tình quê hương, Chương trình Những cánh chim không mỏi – NSƯT Minh Phụng…

Những chương trình này quy tụ khá nhiều nghệ sĩ tài danh sân khấu, tạo sức hút mạnh mẽ với công chúng. Những vở diễn có đầu tư nhiều lại chưa tạo nên cơn sóng gió, bởi muốn quy tụ nhiều nghệ sĩ “ngôi sao” sân khấu vào một vở cải lương không phải là điều đơn giản.

Nguyên nhân chính là nghệ sĩ cải lương bay sô ở nước ngoài liên tục, khó ổn định vở diễn thường xuyên và giá cát xê lại cao ngất, khó lòng đơn vị đầu tư vở diễn kham nổi.

Ngay chính những một số nghệ sĩ cải lương bám trụ ở sân khấu thành phố cũng tâm sự, ước mong: “Đi xem các vở diễn của sân khấu kịch thấy khán giả đến xem thấy mê, không khí như thế diễn rất hào hứng”.

Để có được lượng khán giả ấy, các anh chị ở kịch nói nhờ có vở diễn mới – hay liên tục và đặc biệt là “sao” không chạy sô nhiều và giá cát xê cũng không cao lắm… Biết khi nào cải lương mới như thế?”.

Đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Sân khấu kịch IDECAF, tâm sự “Mấy năm nay, IDECAF giữ được khán giả là nhờ nghệ sĩ ít bay sô, chứ nếu không… NSƯT Thành Lộc, một năm cũng có nhiều lời mời đi nước ngoài diễn nếu anh ấy đi mấy tháng thì các vở diễn có vai của anh ấy đành gác lại. Chúng tôi may mắn là anh em diễn viên đã ý thức được điều ấy…”.

  • Năm mới - hy vọng mới

Năm cũ khép lại, năm mới lại đến, các sân khấu thành phố tiếp tục cuộc hành trình của mình đi tìm những cái mới, cái hay, cái lạï phục vụ công chúng.

Năm 2007, ngoài những hoạt động thường xuyên của đơn vị mình, sân khấu TPHCM có hai đơn vị được Quỹ Hỗ trợ và phát triển văn hóa của Thụy Điển (SIDA) tài trợ hàng tỷ đồng để thực hiện những chương trình sân khấu phục vụ thanh thiếu niên, thiếu nhi của TPHCM và các tỉnh thành phía Nam là Nhà hát Kịch TPHCM và Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần.

Bên cạnh đó, đơn vị nghệ thuật sân khấu xã hội hóa – Kịch IDECAF của “ông bầu” Huỳnh Anh Tuấn cũng đang làm đề án trình Sở VHTT TPHCM xem xét hỗ trợ kinh phí để đưa các chương trình sân khấu thiếu nhi “Ngày xửa ngày xưa” về vùng sâu – vùng xa biểu diễn phục vụ khán giả nhí từ 70 đến 80 suất…

Có thể nói, với những thành công đã đạt được trong năm qua, một lần nữa sân khấu TPHCM tiếp tục khẳng định sự năng động, nhạy bén và hiệu quả của mình trong đời sống nghệ thuật hôm nay!

ĐỖ HẠNH

Tin cùng chuyên mục