Mỹ: Cảnh sát bắn chết 1 người không vũ trang

Cảnh sát đã bắn 50 phát đạn vào chiếc xe hơi chở 3 thanh niên vừa rời khỏi quán Kalua ở New York. Sean Bell, 23 tuổi, người cầm lái, chết tại chỗ. Hai người cùng đi là Joseph Guzman và Trent Benefield bị thương nặng, trong đó Guzman bị đến 11 phát đạn và đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra đúng vào ngày cưới của Sean Bell. Bell chết, bỏ lại vị hôn thê cùng 2 đứa con, một lên 3 và một mới được 5 tháng tuổi.

Phía cảnh sát cho biết họ nổ súng vì nghi ngờ một trong 3 thanh niên có mang vũ khí. Tuy nhiên, cuộc khám xét ngay sau đó cho thấy không có một thứ vũ khí nào, cả trên người lẫn trên xe. Vụ bắn chết người không vũ trang này đã làm dư luận phẫn nộ và yêu cầu cảnh sát phải xử lý thích đáng những người có liên quan.

B.Tr. (Theo CNN)

Tin cùng chuyên mục