Cũng như mọi năm, tết năm nay nhiều “sới” bạc, trò “đỏ đen” mọc lên khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn, thậm chí công khai giữa hè phố, xóm làng.
Hà Nội: “Đỏ đen” giữa phố
Chiều mùng 3 Tết, ngõ Cát Linh vốn chật hẹp lại càng chật chội hơn vì một sới xóc đĩa mở ngay giữa ngõ. “Nhà cái” chẳng xa lạ gì, chính là T. “trọc” vốn là dân anh chị ở chợ ga Hàng Cỏ ngày trước, giờ “gác kiếm” về phụ vợ bán cơm bình dân. Hai tay T. cầm bộ bát đĩa, xóc lên xóc xuống dẻo như múa rồi thượt miệng ra mời khách: “Xóc bệt thế này, khách toàn loại thính tai, chỉ chết nhà cái”.
T. chưa dứt lời, cả đống tiền chẵn có, lẻ có đã theo tay khách thả xuống hai bên bộ bát đĩa. Những ánh mắt chăm chăm nhìn như muốn nuốt chửng cả mấy quân “vị” khi T. từ từ nhón tay mở bát.
Tiếng chửi tục, tiếng xuýt xoa ầm ĩ cả con ngõ nhỏ. Lủi thủi chui ra từ cái đám đông nhộn nhạo đang sôi sục vì “chẵn, lẻ”, Du cầm chiếc ví đã rỗng tuếch mà vẫn ngoái đầu nhìn lại đầy tiếc nuối. Công sức cả tháng trước tết, ngày thì làm xe ôm, đêm nhận trông thêm ở một bãi giữ xe ôtô ngoài trời đã không cánh mà bay. Cứ mở ra mở vào cái ví chỉ còn mấy đồng tiền lẻ, Du bần thần không biết giải thích với vợ con thế nào khi hơn 2 triệu đồng ki cóp được đã hết sạch.
Người dân sống trong khu tập thể 27B ngay gần sới bạc cho biết, sới này mở từ lúc trưa mùng 1 Tết, đến tận 11 giờ đêm vẫn chưa dừng và 3 ngày tết, ngày nào cũng đông nghịt người tham gia sát phạt nhau.
Tương tự, ở chợ Ngọc Hà đông đúc cũng có đến hai sới xóc đĩa với khoảng vài chục khách, kẻ đứng, người ngồi, già trẻ gái trai, đủ cả.
Không chỉ trong ngõ, các sới bạc còn được mở ngang nhiên trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội như Phùng Hưng, Láng Hạ, Trung Hòa- Nhân Chính và cả ở các khu vui chơi công cộng như công viên Lênin, vườn thú Thủ Lệ, vườn bách thảo… Ngoài xóc đĩa, tá lả còn có những trò cờ bạc bịp khác núp dưới hình thức “vui chơi có thưởng” như lô tô chọn ô số ăn tiền, 3-8 - 8-3, ném vòng, đen đỏ - đỏ đen…
Mặc dù những trò đỏ đen, cờ bạc “lộ thiên” đang làm hoen ố nếp sống văn minh ở thủ đô nhưng không hề thấy chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt.
TPHCM: Bài bạc vô tư
Trong những ngày tết, hẻm Cư xá Ụ Tàu, khu phố 1, P25, Q.Bình Thạnh luôn náo nhiệt bởi sự xuất hiện của một số chiếu bạc ăn tiền. Điều đáng nói là những chiếu bạc này hoạt động công khai giữa thanh thiên bạch nhật, thu hút mọi lứa tuổi. Thời điểm cao nhất có đến gần 10 con bạc tham gia cùng một lúc trong chiếu bạc và số tiền tại chiếu bạc có lúc cũng lên đến hơn 3 triệu đồng một ván.
Người chơi một lần đặt tối thiểu là 50.000 đồng (chơi dưới dạng xì lát chia bài tính điểm, ai nhiều điểm thì người đó thắng). Có những con bạc “say máu” đã đặt một lần chơi lên tới gần 1 triệu đồng. Việc tồn tại những chiếu bạc lớn công khai như vậy không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu phố (hơn nữa hẻm này thuộc khu phố 1 khu phố văn hóa của phường 25) mà còn kéo theo một loạt tệ nạn xã hội kèm theo.
Sau khi thua bạc thì con bạc sẽ sinh ra trộm cắp, cướp giật để có tiền chơi tiếp… Điểm qua những con hẻm, bến tàu, bến xe từ nội thành đến ngoại thành TPHCM cũng dễ dàng bắt gặp hàng chục điểm chơi đánh bài, đánh bạc lộ thiên hoặc trong quán cà phê, quán ăn… Vì say máu đỏ đen, cộng với hơi men ngày tết, nhiều người không kiềm chế được nên dễ gây gổ, thậm chí ẩu đả gây mất trật tự khu phố.
Mong rằng những cảnh không đẹp mắt này sớm bị dẹp để góp phần thực hiện nếp sống văn minh đầu năm mới 2009 ở TPHCM.
Quốc Khánh - Anh Tuấn