Sinh tại Pháp năm 1970, bố gốc Việt, mẹ người Pháp, Emmanuel Nguyễn Ngọc có chuyến hành trình lớn đầu tiên sang châu Á vào năm anh 20 tuổi.
“Khám phá con người, các nền văn hóa và vùng thôn quê đã trở nên trọng tâm thực sự của mối quan tâm của tôi. Khi được cha đưa vào căn phòng tối dùng để rửa ảnh, tôi đã xem chiếc máy ảnh là phương tiện tự nhiên nhất để bày tỏ cảm tác của mình trước các sự kiện mới” - Emmanuel Nguyễn Ngọc tâm sự.
Hai bức ảnh trong chủ đề “Bờ trái Paris”.
Khi trở về, anh đã xếp chung tất cả vào cuộc triển lãm đầu tiên của mình về Việt Nam, bày tỏ sự yêu mến, cảm phục của cá nhân đối với nguồn gốc của gia đình mình.
Sau đó Emmanuel Nguyễn Ngọc đã đi vào thế giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp qua quảng cáo, thời trang và nghệ thuật.
Từ năm 1994, khu vực phía Đông của Paris đã biến đổi: “Bờ trái Paris” là dự án đô thị lớn nhất kể từ khi Haussmann cho tân trang vào thế kỷ thứ 19.
Emmanuel Nguyễn Ngọc đã góp phần vào việc xây dựng này bằng cuộc triển lãm những bức ảnh trưng bày khu vực nhìn từ góc cạnh nhà của dân, các bức ảnh phản ánh chất lượng cuộc sống và sự hiện đại của những cải cách gần đây.
Từ tháng 3 đến tháng 5-2006, anh tổ chức cuộc triển lãm mang tên “Bên trong – Bên ngoài” đã mang lại sự sinh độïng cho đại lộ Pháp mới, với thông điệp của người nghệ sĩ là chúng ta “hãy thâm nhập vào các chiều sâu thẳm nhất của khu vực thành phố Pháp mới thứ 13 này”.
MINH PHÚ