
(SGGPO).- Lúc 11h35 ngày 11-8, một thanh niên đã nhảy từ tầng 8 của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để tự tử. Nạn nhân (tên Phạm Quốc Huy, 19 tuổi, trú tại nhà số 67 đường số 8, phường Phước Long, TP Nha Trang) được đưa vào cấp cứu ngay lập tức nhưng đã không qua khỏi.

Công an khám nghiệm hiện trường
Theo nhiều nhân chứng, lúc hơn 10h sáng, người này đã ngồi ở hành lang tầng 8 của bệnh viện và viết vào cuốn vở học sinh. Sau đó, anh đưa cuốn vở cho 2 cô gái đang thăm nuôi người nhà ở phòng số 13 (khoa Nội tổng hợp thần kinh) và nhờ nếu có chuyện gì hãy gọi đến số điện thoại ghi trong đó. Tiếp đó, thanh niên này đứng lên một chiếc ghế (đã kê sẵn sát lan can hành lang) nhảy xuống sân.
Theo người nhà nạn nhân, do buồn vì cãi nhau với cha, Huy đã bỏ đi cả ngày. Trong thư tuyệt mệnh chép trong cuốn vở, Huy xin lỗi vì đã lấy cắp tiền và đôi hoa tai của mẹ.
Khoảng 15h, Cảnh sát điều tra (Công an TP Nha Trang) và Công an phường Lộc Thọ đã đến hiện trường điều tra vụ việc.
Th. Dương