- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo lãnh đạo Hải Phòng báo cáo liên quan đến vụ xử chia chác đất đai ở Đồ Sơn...
- UBND TP đã kiểm điểm rồi.
- Kiểm điểm sao?
- Xin... tự phê bình nghiêm khắc.
- Ô bác ơi! Can thiệp cỡ đó mà chỉ xin phê bình nghiêm khắc?
- Quan trọng là đã... tự nhận ra lỗi lầm. Đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại? Với lại lỗi không phải do cố tình.
- Thế do cái gì?
- Do nhận thức... chưa tới.
- Lãnh đạo một thành phố mà nhận thức chưa tới. Thế, phải làm thế nào?
- Để người ta nhận thức... từ từ. Cán bộ là đầy tớ của dân. Con dại thì cái mang. Chúng ta là ông chủ cũng phải biết bao dung.
- Và để mấy ổng cứ tiếp tục... nhận thức không tới?
- Bác ơi! Bác quả đúng là nhà dự báo thiên tài.
KIM THÀNH