Niềm vui trở lại với các em

Niềm vui trở lại với các em

(SGGP-12G).- Mẹ mất do tai nạn lao động. Chẳng bao lâu, người cha cũng đột ngột từ trần. Phút chốc, các em bỗng trở thành những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không ai chăm sóc. Tương lai các em sẽ ra sao, nếu không có sự chăm sóc của xã hội, của những tấm lòng.

Năm học 2008 – 2009 vừa qua, cháu Hoàng Thị Cúc học lớp 5/3 và Hoàng Hữu Tình học lớp 1/4 Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Tân Phú, TPHCM). Các cháu học bán trú và được các nhân viên của Trường THPT dân lập Nhân Văn thường xuyên đưa đón.

Sinh họat và học tập trong môi trường mới, hai cháu nhanh chóng thích ứng và học tập tiến bộ. Thầy Nguyễn Xuân Tùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám nhận xét: “Hai em Cúc, Tình rất chăm ngoan, thông minh, được bạn bè, thầy cô trong trường yêu mến. Nhà trường chúng tôi cũng cố gắng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các em”. 

Cô Bùi Thị Liên, bảo mẫu lớp 5/3, nói trong nghẹn ngào trong buổi tiệc chia tay học sinh cuối cấp: “Tôi xem Cúc như con gái, buổi trưa, cháu thường nằm gọn trong lòng tôi ngủ. Đôi lúc ngủ mơ, cháu ôm chặt lấy tôi và gọi tên mẹ cháu. Trong lớp, ai cũng thương.

Cô Minh Liên và hai cháu Cúc, Tình

Cô Minh Liên và hai cháu Cúc, Tình

Hai cháu đều gọi các thầy cô, cán bộ công nhân viên Trường THPT dân lập Nhân Văn là “bố mẹ”. “Con có nhiều bố mẹ lắm nhưng không nhớ hết tên. Các bố mẹ thương con lắm. Con đã hứa với mẹ Liên phải học cho tốt, chăm ngoan, vâng lời. Nên con luôn cố gắng thực hiện lời hứa ấy” – Hoàng Hữu Tình hồn nhiên tâm sự.

Ngoài thời gian học tại trường, các cháu còn được học thêm đàn, vi tính, tiếng Anh… để nhanh chóng theo kịp với các bạn. Cuối tuần, hai cháu còn được các thầy cô Trường THPT dân lập Nhân Văn dẫn đi chơi, xem phim…

Theo cô Hoàng Thị Minh Liên – Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Nhân Văn, các cháu luôn được tạo điều kiện tốt nhất để học tập, vui chơi, phát triển. Hai cháu thuộc dạng nhỏ con nên chúng tôi buộc các cháu tăng cường uống sữa để cải thiện sức khỏe, chiều cao. Dù rất thương hai đứa nhưng tôi không nuông chiều mà thưởng, phạt rõ ràng nên chúng quý chúng tôi lắm. Chúng tôi sẽ chăm sóc, nuôi dạy chúng cho tới khi hai đứa đến tuổi trưởng thành” – cô Minh Liên chia sẻ.

Được biết, sau Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 này, hai cháu Cúc, Tình sẽ được về Đắc Nông thăm người thân. “Tụi con chỉ về ít bữa thôi, vì ở đây nhiều bố mẹ đang đợi con, mẹ Liên nhỉ?”. Chị Minh Liên chưa kịp gật đầu, hai cháu nhanh chóng ôm hôn chị và khuất sau dãy phòng học cùng cô bảo mẫu.

Nhìn Hoàng Thị Cúc và Hoàng Hữu Tình được sống trong hạnh phúc, tôi thầm nghĩ, ước gì những đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ cũng được nhiều tấm lòng cưu mang, nuôi dưỡng như cô Hoàng Thị Minh Liên và tập thể thầy cô giáo các trường đang cưu mang các cháu Cúc, Tình .

Sau khi báo SGGP 12 Giờ số ra ngày 18-9-2009 có bài Chơi vơi giữa dòng đời, phản ảnh hoàn cảnh 5 anh em tại xã Đắc Wil, Cư Jút, Đắc Nông phải sống trong cảnh đầy khó khăn, thiếu thốn do mất cha, mất mẹ; đoàn cán bộ, giáo viên Trường THPT dân lập Nhân Văn đã có chuyến đi đến tận nơi để động viên các cháu với món quà tặng 20 triệu đồng do các em học sinh của trường đóng góp.

Đứng trước ngôi nhà xiêu vẹo giữa cánh đồng của 5 anh em và biết hoàn cảnh sinh sống của các em, cô Hoàng Thị Minh Liên – Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm hiệu trưởng nhà trường đã quyết định dựng lại nhà cho các cháu với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng. Đồng thời, nhà trường nhận nuôi dưỡng 2 em: Hoàng Thị Cúc (9 tuổi) và Hoàng Hữu Tình (6 tuổi). 

Ngân Hạnh

Tin cùng chuyên mục