
– Báo cáo nhân quyền của Mỹ năm 2004 tố cáo một số nước vi phạm nhân quyền.
– Xưa như trái đất. Bổn cũ soạn lại mà bác. Năm nào mà Mỹ chẳng tố cáo vài nước vi phạm nhân quyền.

– Họ dựa vào đâu mà tự cho mình quyền phán xét cả thế giới thế nhỉ?
– Đơn giản lắm. Họ coi mình là bá chủ thế giới. Có quyền làm... cha thiên hạ.
– Nhưng họ thường xuyên can thiệp vào công việc nội bộ nước khác. Mấy năm trước dư luận còn rùm beng về việc cảnh sát Mỹ đàn áp dã man người da đen. Và mới đây là hành động của binh lính Mỹ ngược đãi tù nhân Iraq.
– Họ không vi phạm nhân quyền. Họ chỉ vi phạm... Quốc quyền. Vi phạm nhân quyền có thể chỉ là bắt bớ một vài cá nhân. Vi phạm Quốc quyền là đàn áp cả… một dân tộc.
– Ôi bác ơi! Thế là chân mình dính... phân lại phê người khác lấm bùn. Đúng là nói người chẳng nghĩ đến ta.
AN SINH