Chi hội Từ thiện Nhơn Hòa

Nơi những con tim nhân ái gặp nhau

Mỗi tuần hai lần, cứ đến thứ ba và thứ bảy, khuôn viên rộng trên một trăm mét vuông trước phòng khám của Chi hội Từ thiện Nhơn Hòa (ở số 79/10, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn) lại đông nghịt người đến chờ được khám, chữa bệnh miễn phí.

Không chỉ bà con ở Hóc Môn, Củ Chi, nhiều bà con ở tận Sóc Trăng, Cần Thơ khi nghe tiếng các lương y ở đây “mát tay” cũng đến khám, chữa bệnh. Nhiều người ở xa phải nằm lại nhiều ngày và đã được cơ sở nuôi ăn miễn phí đến khi bớt bệnh ra về…

Ngay tại phòng khám, trước mặt bà con bệnh nhân có dán nhiều câu khẩu hiệu mà có lẽ nhờ đó mà những lương y ở đây đã hết sức tận tâm với những bệnh nhân nghèo của mình: “Chúng ta nợ thế gian này quá nhiều, nên khi cho kẻ khác một ít thì đó là để trả nợ chứ không phải bố thí”, hoặc “Chúng ta càng phung phí, nghiệp chướng của chúng ta càng nhiều, vì hoa quả người ta trồng, vật dụng người ta sản xuất đều đến từ sự cực nhọc, mồ hôi và nước mắt của nhiều người”.

Với số lượng bệnh nhân ngày càng đông, có ngày đến 600, 700 người, phòng khám phải huy động 4 lương y khám và trên 20 người bốc thuốc theo toa. Nhiều bà con đến đây, được chữa khỏi bệnh đã tình nguyện ở lại làm “công quả” để trả ơn chi hội đã cứu giúp mình.

Không chỉ khám chữa bệnh miễn phí, mỗi ngày, Chi hội Từ thiện Nhơn Hòa còn tổ chức nấu và cung cấp từ 1.700 đến 2.000 suất cơm chay miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nuôi bệnh ở các bệnh viện đa khoa Hóc Môn, Củ Chi, mỗi suất cơm 2.500 đồng.

Để có thể duy trì hoạt động, chi hội đã vận động các cơ sở từ thiện ở khắp các tỉnh thu gom cây thuốc cung cấp cho cơ sở để cấp miễn phí cho bà con. Nhiều loại thuốc hiếm, cơ sở phải tổ chức thu mua ở nhiều địa phương trong cả nước. Kinh phí hoạt động của phòng khám và bếp ăn từ thiện (khoảng trên dưới 270 triệu đồng/tháng) ngoài các nguồn đóng góp của các mạnh thường quân, phần còn lại do ông La Hoàng Đức, Giám đốc Công ty Thuốc sát trùng Ngọc Tùng ở quận 6 (người sáng lập và điều hành hoạt động của chi hội), lo hoàn toàn.

Bà con và anh chị em nhân viên tham gia làm từ thiện ở cơ sở phần lớn đều không nhận lương, chỉ riêng một số trường hợp quá khó khăn hoặc những bà con ở xa như từ Cần Thơ, Sóc Trăng lên làm, được ông Đức bỏ tiền riêng, bồi dưỡng từ 300 đến 600.000 đồng/tháng. Nguồn lương thực, thực phẩm hàng ngày do các mạnh thường quân và bà con hảo tâm từ khắp nơi, nhất là bà con tiểu thương các chợ cung cấp.

Mỗi ngày, bà con biếu cơ sở vài trăm ký, có khi hàng tấn rau, củ để chế biến các món chay cung cấp cho bà con đến khám bệnh ở đây và một số khác bệnh viện. Nhiều bà con đến khám, chữa bệnh dù không được gặp mặt ông La Hoàng Đức, nhưng cũng rất cảm động khi nghe kể về ông, một người tốt bụng và hào hiệp, đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua đất, gầy dựng cơ sở và điều hành tốt các hoạt động khám, chữa bệnh, cung cấp cơm ăn miễn phí cho bà con bệnh nhân nghèo.

Ngoài việc cung cấp cơm ăn miễn phí, cơ sở từ thiện Nhơn Hòa còn cấp xe đưa miễn phí cho những bệnh nhân nghèo, khi cần chuyển viện hoặc đưa từ bệnh viện về nhà và toàn bộ chi phí cho hoạt động này đều do ông Đức bảo trợ.

Hoạt động của Chi hội Từ thiện Nhơn Hòa ngày càng phát triển thì khó khăn cũng ngày càng nhiều hơn vì nguồn chi phí cho hoạt động cũng cạn kiệt dần. Ban điều hành chi hội và bà con bệnh nhân nghèo mong ngày càng có thêm nhiều mạnh thường quân và bà con hảo tâm đến với chi hội để có thể duy trì hoạt động của phòng khám và để bà con bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện đỡ gánh nặng lo ăn khi phải nằm điều trị dài ngày ở bệnh viện. 

YẾN NHI

Tin cùng chuyên mục