Nuôi để thịt

– Sau khi xăng lên giá, đủ thứ hàng hóa, dịch vụ liền xếp hàng tăng giá. Túi tiền đã lép lại càng teo. Hỏi “bao giờ cho tới tháng Mười”, lúc trước có nghĩa là chờ hy vọng đẹp, nhưng giờ cũng có nghĩa là sẽ… ớn bổ sung?

– Cứ cái bài thua lỗ, đâu chỉ xăng mới tăng. Điện, nước, hầm bà lằng gì cũng vịn vô đó cả, chỉ dân tình chẳng biết vịn vào đâu. Dòm chỗ nào, cũng toàn té nước theo mưa. Giờ tới cả cước 3G cũng đang rục rịch neo giá mới cho có… bầy!

– Vẫn cước cũ, mấy đại gia viễn thông xứ mình đều công bố đã có lời mấy chục ngàn tỷ đổ lên, sao phải tăng? Giá cước rẻ không chỉ người tiêu dùng có lợi, mà kinh tế - xã hội cũng thơm lây chớ?

– Lời thì lời, nhưng cái mối lợi màu mỡ từ tăng cước với mấy chục triệu thuê bao đâu thể bỏ qua. Họ chỉ nghĩ về cái lợi của mình, đâu lo gì cho người tiêu dùng. Nghĩ thế, với họ, chả khác gì lo bò trắng răng!

– Nhưng mấy ông viễn thông đều đã “thề” dùng chính sách giá bình dân để phát triển thị trường?

– Rau, thịt vin vô giá xăng được, tại sao cước 3G lại không?! Ổng giải thích rằng đang bán dưới giá thành, ra cái điều là ổng cắn răng chịu lỗ, răng cắn mỏi thì… nhả ra. Thề thốt này nọ chỉ hợp với lúc cần nuôi, nhưng giờ nuôi thấy lớn thì đè ra mần thịt thôi!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục