Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM:

Ông Nguyễn Xuân Ái không đủ tư cách hành nghề y

* Nạn nhân gởi đơn tố cáo ông Nguyễn Xuân Ái

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM Lê Hiếu Đằng vừa có công văn gởi Giám đốc Sở Y tế TPHCM về việc xử lý nghiêm khắc các vi phạm tại cơ sở thẩm mỹ của ông Nguyễn Xuân Ái. Qua thông tin trên báo chí và những vấn đề đặt ra, ông Nguyễn Xuân Ái đã không thấy những sai phạm của mình mà còn trâng tráo dùng những lời lẽ thô tục, ngông cuồng và có thái độ thách thức luật pháp và dư luận. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị Giám đốc Sở Y tế rút ngay giấy phép hành nghề của ông Ái vì những vi phạm, thái độ thiếu hợp tác và những lời lẽ ngông cuồng, vô trách nhiệm.

Điều này chứng minh ông Nguyễn Xuân Ái không đủ tư cách để hành nghề y tế tư nhân nữa. Nếu cơ quan quản lý nhà nước không xử lý kiên quyết thì công luận sẽ đặt vấn đề: phía sau ông Nguyễn Xuân Ái là ai mà ông ta có thái độ ngông cuồng, thách thức đến như vậy?

* Ngày 12-10, Thanh tra Sở Y tế TPHCM tiếp nhận 1 bản tường trình và đơn tố cáo ký tên chị P.T.N.D. - nạn nhân sau vụ giải phẫu thẩm mỹ của ông Nguyễn Xuân Ái. Theo đơn tố cáo, chị D. đến tư vấn căng da bụng không để lại sẹo tại 350 Trần Phú phường 7 quận 5 với số tiền 21 triệu đồng. Sau đó, chị D. được đưa đến địa chỉ 116A Cao Thắng quận 3. Tại đây, bác sĩ tiêm thuốc tê, có 2 người giữ tay và dùng khăn che mặt chị D. lại. Bác sĩ làm gì chị D. không hay biết. Nhiều ngày sau đó, ông Ái giữ chị D. lại và hứa hẹn sẽ cho về nhưng không cho biết ngày cụ thể.

Riêng mẹ chị D. sau khi cùng con gái đến Á Châu, được ông Ái động viên nên ra về và sẽ lo cho chị D. được ăn uống đầy đủ! Mẹ chị D. tin tưởng ông là “giáo sư, tiến sĩ” nên ra về. May mắn cho chị D. sau đó đã mượn được điện thoại di động của một người (có thể cũng là khách hàng) và gọi về cầu cứu gia đình. Ông Ái cũng ra điều kiện: nếu ra về thì vết thương có bị tai biến gì thì ông Ái không chịu trách nhiệm. Do quá hoảng loạn, sợ hãi, chỉ muốn được thoát khỏi cơ sở này nên chị D. đã ký vào cam kết. Thế nhưng sau đó, ông Ái cũng không cho chị D. về như đã hứa. Không còn cách nào khác, gia đình chị D. phải cầu cứu đến sự hỗ trợ của công an, y tế… như báo chí đã phản ánh.

Nguyện vọng của chị D. muốn ông Nguyễn Xuân Ái phải bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần, muốn Sở Y tế làm sáng tỏ vụ việc và buộc ông Ái phải trả lời trước pháp luật. Theo Sở Y tế TPHCM, vết thương của chị D. chưa lành hẳn, trái lại đang chảy nước vàng - dấu hiệu của sự viêm nhiễm. Cũng trong ngày 12-10, đích thân chị D. đến Công an phường 4 quận 3 để tường trình vụ việc và chính thức tố cáo hành vi của ông Nguyễn Xuân Ái.

Ngọc Trước

Thông tin liên quan

Sở Y tế TPHCM xử lý thích đáng Viện thẩm mỹ Á Châu 

Vai trò của Sở Y tế TPHCM ở đâu?

Đình chỉ hoạt động Viện thẩm mỹ Á Châu

Xem lại biện pháp và hiệu quả của Thanh tra Sở Y tế 

Bằng tiến sĩ y khoa của BS Nguyễn Xuân Ái có dấu hiệu bất thường

Đề nghị rút giấy phép hoạt động của Viện thẩm mỹ Á Châu 

Thêm một nạn nhân của giải phẫu thẩm mỹ

Tin cùng chuyên mục