Phát rét

- Sắp tết rồi mà sức mua yếu quá. Chợ vẫn eo sèo như cũ, còn doanh số siêu thị cũng bình thường. Ai cũng muốn “kích cầu” nhưng cái ví không cho.

- Oánh giá đó đúng đâu thì đúng chứ vẫn luôn sai toét nếu áp dụng cho bia. Ba nhãn bia nội lớn nhất vẫn đang cong đuôi tăng thêm sản lượng, còn bia ngoại cứ nhập đều đều. Có thống kê hẳn hoi, cả năm dân xứ mình uống gần 3 tỷ lít bia, riêng dịp tết đã gần 500 triệu lít.

- Ớn nữa là dù kinh tế khó khăn, làm ăn bết bát, nhưng người ta vẫn không tiếc tiền đổ vào ăn nhậu. Tiền từ túi chảy vô chai, từ chai chảy ra ly, từ ly đổ vô bao tử, rồi từ đó ra thẳng… toilet. “Quy trình” đó mỗi năm tiêu tốn bộn tiền và tốn nhiều nhất vẫn là mấy ngày tết.

- Mới coi một báo cáo về đầu tư, ở trỏng nói rằng ngành bia vẫn được đổ tiền vô thuộc hàng nhiều nhất. Cả nước có 350 cơ sở sản xuất bia lớn nhỏ và tỉnh thành nào cũng có dự án xây mới hoặc mở rộng nhà máy bia.

- Bởi vậy thống kê trên toàn thế giới mới xếp xứ mình vào “chiếu trên” về tiêu thụ bia bọt, với mức tăng trưởng vù vù 15%/năm. Xếp trên thiên hạ về vụ này, rầu quá.

- Buồn cũng uống, vui cũng cụng ly, không buồn không vui lại phải nhậu cho có khí thế. Quanh năm lúc nào cũng “dzô dzô” tưng bừng, nghe mà phát rét!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục