Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT đột tử tại Bắc Kạn ​

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa đột tử trong lúc đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: web Bộ GD-ĐT 

Được biết, ngày 5-8 đoàn kiểm tra của Bộ do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình làm việc cùng đoàn công tác, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT có biểu hiện mệt và ngay lập tức đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ông Nguyễn Việt Hùng đã qua đời vào chiều 5-8, chẩn đoán nhồi máu cơ tim dẫn đến đột tử.

Ông Nguyễn Việt Hùng nhận nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT từ tháng 7-2019, được phân công phụ trách lĩnh vực truyền thông của Bộ GD-ĐT. Ông Nguyễn Việt Hùng nguyên là Phó Tổng thư ký tòa soạn, kiêm Trưởng ban Khoa giáo, Báo Tiền phong.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Đẩy nhanh cải cách tiền lương

Đẩy nhanh cải cách tiền lương

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện phương án cải cách tiền lương khi được Trung ương thông qua.

Bút Sài Gòn

Bảo vệ khách hàng

- Một hãng bảo hiểm nhân thọ có tên tuổi ở xứ mình mới công bố báo cáo tài chính có nội dung “lạ”: chi trả 1.500 tỷ đồng cho khách hàng hủy bỏ hợp đồng. Nữa, tổng mức chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của hãng này cũng tăng vọt 45% so với cùng kỳ năm trước.

Giao thông - Đô thị

Thực địa những cung đường nguy hiểm từ Bắc vào Nam: Ám ảnh “những cung đường tử thần”

Trong khoảng thời gian dài, nhóm phóng viên Báo SGGP đã đi ghi nhận, chứng kiến nhiều phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Cùng với đó, những cung đường huyết mạch dần quá tải, xuống cấp bởi tình hình nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách ngày càng tăng mạnh.

Tin buồn

TIN BUỒN

Quận ủy - UBND - UBMTTQVN quận Bình Thạnh, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN phường 3, quận Bình Thạnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: