- Thưa anh, chuyên viên là ai, bự hay nhỏ?
- Với định nghĩa chung, chuyên viên là người có trình độ tay nghề, được thuê mướn để làm một việc theo chuyên ngành. Còn với xứ mình, chuyên viên cũng xài để chỉ về một ngạch công chức Nhà nước, được ngân sách trả lương.
- Nghe vẫn chung chung quá, chả hiểu chuyên viên làm cái chi.
- Thì cứ theo đúng ngạch bậc mà mần theo quy định thôi chớ chi. Giao việc gì thì làm việc đó, tỷ dụ như soạn công văn giấy tờ trình ký, tham mưu ý kiến ý cò, thẩm định theo chuyên môn lĩnh vực…
- Kể cả việc đi họp thay cho lãnh đạo, thưa anh?
- Hình như anh quá lạc hậu tình hình. Chuyên viên giờ hiếm khi đi họp thay lắm, vì ở nhiều cơ quan, lãnh đạo ngồi chật ghế. Ở cấp sở, mỗi khi có họp hành thì phải nói là đầy nhóc lãnh đạo!
- Thiệt vậy không? Nghe như chuyện giỡn chơi vậy?
- Báo đăng hà rầm đó. Như ở tỉnh Hải Dương, có 5 - 6 sở sếp nhiều hơn lính. Mà tình trạng này cũng không hiếm, bởi chính sếp của tỉnh này nói huỵch toẹt rằng: “Tỉnh nào cũng thế thôi, đều có chuyện công chức được ưu ái bổ nhiệm lên làm lãnh đạo”.
- Sếp nhiều, chuyên viên có ngộp không anh?
- Cũng chả ngộp gì, cứ tèng tèng mà sống. Và khi sếp đông mà chỉ ngồi giữ ghế, chuyên viên chỉ làm đúng một thứ: “viên” tròn lại cho đúng ý lãnh đạo là ngon cơm!
TƯ QUÉO