- Thứ lây lan nhanh là do đồn đoán. Càng khó kiểm chứng, người ta càng dễ cho đó là huyền bí linh thiêng. Khi gặp vướng mắc hoặc tai nạn, xui xẻo, người ta sẽ cho rằng đó là sự trừng phạt của thế lực siêu nhiên. Để ông khuất mặt khuất mày đó hết giận, cần phải bày biện cúng bái xin xỏ. Và có nhu cầu xin, sẽ nảy sinh nguồn cung tạm gọi là “dịch vụ cúng”. Nhưng sao xa tít mù, đâu có can dự được chuyện từng cá nhân ở dưới thế gian.
- Nghĩa là số phận được tạo nên do tích tụ của hành động? Và thứ hóa giải được mọi điều là sống thiện lành trong từng ngày hiện tại?
- Đúng boong. Làm lễ vật cho xôm, khấn vái xì xụp mà thói quen sống vẫn y chang như cũ, làm gì có đổi thay. Nếu cứ bon chen, tranh đoạt, sân hận, oán trách thì chẳng có gì giúp để đời tươi tắn hơn. Sống yên hòa, điều lành sẽ tới. Nhận thức được thứ nên làm cũng không khó, cái khó nằm ở việc thực hành. Nhẫn nại hành động để thay đổi mình, rồi dần dà cuộc đời sẽ sáng.
- Vậy nghĩa là cúng sao chỉ khoác cái vỏ tâm linh, còn bên trong là thứ khác?
- Phải nói luôn đó là lòng tham, là sự vụ lợi chứ sao trăng gì!