
- Học trò Hà Nội đang đổ xô đi mua bút tàng hình.
- Chuyện mới quá ha! Nhưng bút tàng hình là bút gì vậy bác?

Trong một kỳ thi
- Ối! Bác không biết thật à? Bút tàng hình cũng giống loại bút bi bình thường thôi, viết trên giấy không hiện rõ chữ. Nhưng khi quay đầu bút chiếu tia laze vào thì chữ mới hiện lên. Bút không chỉ có thể viết trên giấy mà còn viết được trên gỗ và kim loại. Mà giá thì rẻ rề, chỉ có 28.000đ.
- Thiên hạ nghĩ ra nhiều cái hay quá bác nhỉ? Nếu bút bán rộng rãi ra, khối chuyện có thể giữ bí mật.
- Thế mới chết. Bác biết không, nghe nói mua bút này chủ yếu là các cô cậu học trò. Khoan hãy nói chuyện các cô cậu ấy thư từ bí mật cho nhau, bút tàng hình còn là phương tiện quay cóp số zách.
- Ừ nhỉ! Hay người ta chế tạo bút này cho học trò trong dịp thi cử?
- Có thể. Kinh tế thị trường mà. Thế mới biết ở đời có rất nhiều chuyện, hay thì thật hay, nhưng... Mà bác ơi! Phải làm thế nào chứ, không lẽ mọi chuyện cứ để thị trường ra tay rồi chúng ta mới... chống đỡ.
YÊN TỬ