- Mấy hôm rày, nhiều chuyến bay ở sân bay Nội Bài đã bị hoãn. Lý do là sương mù dày đặc. An toàn trên hết mà.
– Ừ, nhưng có một vụ cũng có vẻ “sương mù”, là vé máy bay. Hãng hàng không thì tuyên bố tung ra cả trăm ngàn vé, nhưng hành khách hỏi đại lý thì đều có câu trả lời: “Hết vé”. Muốn chọn vé ngày cao điểm cận tết, chỉ còn mỗi vé hạng thương gia. Tóm lại là muốn đi máy bay thì phải trở thành thương gia!
– Cũng hay, bỏ thêm tiền thì vừa có chỗ trên chuyến bay, vừa có mác “thương gia” cho oách.
– Chả có gì hay. Nhưng đúng là chỉ ở xứ mình mới có công nghệ tạo ra “thương gia” bằng... sương mù.
– Tôi lại thấy cả nước đang có sương mù, nhưng lại toàn thấy la oai oái.
– Gì nữa, chơi chữ hả?
– Không, nói chuyện lãi suất đó. Nhân lúc nhá nhem, nhà băng cho lãi suất huy động vút lên mây. Khuyến mãi lãi suất thì buổi sáng, nhưng rút lại khuyến mãi thì lúc gần nửa đêm. Nhiều nhà băng trưng lãi suất công khai thấp, nhưng đều “thưởng, tặng” cho người gửi tiền vài phần trăm. Đầu vô “thưởng” thế, nên lãi suất cho vay cứ cao chót vót, doanh nghiệp vay khóc ròng. Cho nên lãi suất cũng ẩn hiện mờ mờ y chang... sương mù.
– Muốn cất cánh mà toàn “sương mù” vầy thì ớn quá.
Tư Quéo