
- Báo đăng làng cổ Hòa Mục (Hà Nội) có nguy cơ bị xóa sổ?
- Sao vậy?
- Cách đây 3 năm làng đã mất 100.000m2 đất canh tác để làm đường Láng Hạ – Thanh Xuân.

- Bác ơi! Phát triển thì phải làm đường. Làm đường tất nhiên mất đất. Đô thị hóa là quy luật phát triển xã hội. Dân cũng phải hy sinh chứ.
- Chuyện dừng ở đấy thì nói làm gì. Năm 2003, Hà Nội lại đề nghị dân Hòa Mục “hy sinh” thêm… 100.000m2 đất thổ cư để xây chung cư cao tầng. Nghĩa là có thể phải… phá làng.
- Phá làng thì phá làng. Tất cả vì phát triển mà bác. Ngày xưa chúng ta đã từng tiêu thổ kháng chiến…
- Nhưng đây là ngôi làng có hơn 1.500 tuổi. Làng có đủ các thiết chế văn hóa cổ xưa như đình, chùa, đền, miếu, ao làng, cây cổ thụ… Một bảo tàng sống về làng cổ, một dấu tích về một giai đoạn lịch sử. Tôi hỏi bác nhé! Xây dựng các cao ốc, dân có thể tái định cư trên nhà cao tầng, nhưng làng Hòa Mục sẽ… tái định cư ở đâu?
- Sẽ “thân cát bụi lại trở về cát bụi”. Nhưng bác ơi! Nói như bác thì không phá làng được rồi. Hỏi thật bác nhé: Thế còn ý dân?
- Dân không đồng tình nên dự án chưa thể triển khai.
- Thế là đúng rồi. Nhưng báo chí các bác cũng phải lên tiếng mạnh vào. Nhưng bên cạnh “vụ quy hoạch” chưa đúng cũng cần nhắc nhở các cơ quan chức năng.
- Nhắc nhở gì?
- Phát triển gì cũng không được… bắn đại bác vào quá khứ!
VĂN LÂM