Taliban nhận trách nhiệm về vụ thảm sát ở Binghamton, Mỹ

Ngày 4-4, số người thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng tại Binghamton, cách TP New York 217 km về phía Tây lên đến 14 người (gồm cả nghi phạm), 4 người  bị thương, 37 người khác được cứu thoát. Nghi phạm gây ra vụ thảm sát là Jiverly Voong, hay còn gọi Linh Phat Voong là người nhập cư châu Á, 41 tuổi, cư dân thành phố Johnson City của bang New York, đã tự sát.

Các điều tra viên đã tiến hành lục soát nhà nghi phạm, thu giữ nhiều giấy tờ và 3 chiếc máy tính. Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ thảm sát, thủ lĩnh chiến binh Taliban tại Pakistan, Baituallah Mehsud, đã tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trên.

Gọi điện cho hãng tin Reuters từ một địa điểm bí mật, Mehsud nói: “Tôi nhận trách nhiệm. Họ là người của tôi. Tôi đã ra lệnh cho họ đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ”. Tuy nhiên sau đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bác bỏ khẳng định trên.

Theo lời kể của nhiều nhân chứng, hung thủ đã tới trụ sở của “Hiệp hội công dân Mỹ”, vòng ra phía sau và lọt vào tòa nhà bằng cửa hậu. Y khống chế, bắt làm con tin khoảng 50 người đang có mặt trong ngôi nhà vàø nã súng bắn vào 13 người có ý định trốn thoát.

Lực lượng cảnh sát và đặc vụ của thành phố Binghamton đã ngay lập tức được triển khai và phong tỏa khu nhà khi biết có vụ bắt giữ con tin. Tòa nhà “Hiệp hội công dân Mỹ” là nơi học tiếng Anh của những người nhập cư, những người mới sang Mỹ và là nơi thực hiện một số dịch vụ nhập cư cho người muốn nhập cư Mỹ hay các loại dịch vụ tư vấn tái định cư, quốc tịch hay đoàn tụ.

T.H. (Theo CNN, THX)

Tin cùng chuyên mục