
Đã qua được nửa chặng đường, nhưng các thí sinh chưa ai bộc lộ khả năng tiềm ẩn nào cho thấy họ có thể trở thành một thần tượng âm nhạc một cách thuyết phục.
Thiếu nội lực
Điều dễ nhận thấy nhất trong cuộc thi Vietnam Idol 2008 đó là các thí sinh đều thiếu nội lực. Giọng hát không xuất sắc, có lúc còn hụt hơi; phong cách trình diễn nhạt nhòa, đôi khi rất cố gắng nhưng lại trở nên phản tác dụng vì khán giả nhận thấy rõ sự gượng ép, quá sức; chọn bài không phù hợp và xử lý bài hát vụng về… đó là những hạn chế của nhiều thí sinh năm nay.

Ở mỗi thể loại, thật khó tìm thấy được một nhân tố nổi trội. Khá nhất, vẫn cũng chỉ ở mức “hát sạch” một chút mà thôi. Các thí sinh năm nay, dường như chưa hiểu thấu đáo từng thể loại nhạc: Hát dân gian đương đại, ai cũng cố gắng “à ơi” cho có vẻ… dân gian. Hát rock, ai cũng cố gào thét thật to khiến người nghe thấy mệt.
Chính Ban giám khảo – nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng phải ngạc nhiên: “Hát rock không có nghĩa là các em cứ phải gào thét suốt từ đầu đến cuối như vậy”. Người nổi tiếng hát rock là Siu Black cũng hóm hỉnh: “Đêm nay không phải đêm của em mà là đêm của chị”.
Không nắm vững kỹ thuật, chưa hiểu đúng từng thể loại âm nhạc, nên chuyện hát không “tới”, không “đã” với thí sinh là chuyện tất yếu. Dễ dàng nhận ra, hầu hết thí sinh Idol 2008 không có sự đột phá, thiếu cá tính và thiếu cả sự sôi nổi, hào hứng. Thí sinh vừa thấy có vẻ nhỉnh hơn ở đêm này, đêm sau lại thấy “tụt dốc”.
Nếu so với cuộc thi Vietnam Idol 2007, thí sinh của năm nay yếu cả thanh lẫn sắc. Những ai chú tâm cho việc hát là phần biểu diễn bị “lơ là” liền; còn ai chú tâm lo biểu diễn, hát lại rớt nhịp. Có cảm giác, các thí sinh khó mà nhuần nhuyễn, nhịp nhàng giữa hát và trình diễn.
Nói như ca sĩ Siu Black: “Thí sinh Vietnam Idol 2008 hoàn toàn mới, các em chưa từng đi hát, chưa từng được cọ xát trên sân khấu, nên hầu hết không có kinh nghiệm biểu diễn. Ở cuộc thi năm ngoái, đa số các thí sinh đều đã từng đứng biểu diễn trên sân khấu, nên có sự tự tin hơn”.
Nhưng để trở thành một thần tượng âm nhạc đúng nghĩa, người thắng cuộc phải thật sự thuyết phục cả giọng hát, lẫn phong cách trình diễn. Năm nay, từ vòng gala 5 trở đi, thí sinh biểu diễn với ban nhạc. Có dàn nhạc “sống”, không khí có vẻ sôi động hơn, sân khấu có sinh khí hơn, nhưng điều mà khán giả cần là nội lực, là “lửa” từ chính các thí sinh thì… quá hiếm hoi, nếu không muốn nói là chưa có.
Khi “thượng đế” là người quyết định
Trong cuộc thi Vietnam Idol, khán giả là người quyết định chọn ai, bỏ ai và người chiến thắng cũng do chính khán giả chọn lựa. Nên dù có hẳn một Ban giám khảo uy tín, kết quả cũng không bao giờ như dự đoán của các “nhà chuyên môn” này.
Còn nhớ trong cuộc thi năm 2007, những thí sinh nào được BGK đánh giá cao, lại là những thí sinh phải rời cuộc chơi khá sớm như: Ngọc Minh, Hải Yến, Thảo Trang… Nhưng năm nay, có vẻ chính BGK cũng cảm thấy khó khi phải chọn lựa.
Theo nhận xét chung của những người thường xuyên theo dõi cuộc thi này, thí sinh Vietnam Idol 2008 ai cũng có thể là “người ra đi”. Cả 10 thí sinh vào vòng chung kết đều sàn sàn như nhau, nên để chọn được một Thần tượng âm nhạc đúng nghĩa là chuyện không dễ dàng.
Thần tượng âm nhạc là do khán giả bình chọn và số khán giả chịu khó nhắn tin bình chọn chủ yếu là lớp trẻ. Tuổi trẻ lại thường có những cảm nhận, đánh giá theo cảm tính. Thích ca sĩ này vì xinh, yêu mến ca sĩ kia vì mặc đồ đẹp, nhảy múa đẹp… còn giọng hát chỉ đứng hàng thứ yếu. Vì thế, khả năng Thần tượng hát… chưa được hay lắm là điều có thể xảy ra.
Trong thành phần BGK, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người đưa ra những nhận xét chuyên môn vừa phải, chân tình, thẳng thắn. Siu Black nhận xét nhiệt tình, đôi khi còn như một hoạt náo viên (nhưng cuộc thi cũng không sôi nổi lên được). Trần Mạnh Tuấn dè dặt hơn với những nhận xét có phần nhẹ nhàng. Vì đã quen với chuyện khán giả bình chọn, nên ca sĩ Siu Black cho biết: “Bây giờ khi thấy em nào hát tốt mà vẫn bị loại, tôi rất buồn, vì có cảm giác như mình vừa bị mất một cái gì đó. Khán giả bình chọn mà, mình phải chịu thôi”.
Tùng Khanh