380.000 trẻ mồ côi Haiti chờ được cưu mang

380.000 trẻ mồ côi Haiti chờ được cưu mang
  • Nhiều người được cứu sống sau 1 tuần bị vùi lấp

Bên cạnh những nỗ lực cứu hộ và trợ cấp nhân đạo tại Haiti, nỗ lực tìm giải pháp cho những trẻ em mồ côi tại quốc gia được xếp vào nhóm nghèo nhất này đang trở thành nhu cầu cấp bách. Trên trang web của mình, Quỹ Nhi đồng LHQ cho biết trận động đất vừa qua đã đưa số trẻ em mồ côi tại đất nước nghèo nhất thế giới này lên đến 380.000.

Nhiều trẻ em trong số 380.000 trẻ em kém may mắn trên mất cha mẹ trong những vụ thiên tai thảm khốc xảy ra năm 2004, 2005, 2008. Các tổ chức quốc tế đang ra sức kêu gọi những tấm lòng hảo tâm từ nhiều nơi trên thế giới cưu mang những trẻ em trên.

Trẻ em Haiti đang trông chờ được cưu mang
Trẻ em Haiti đang trông chờ được cưu mang

Bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 20-1 đã công bố một chính sách nhân đạo mới mà theo đó, những trẻ mồ côi có người thân đã từng hoặc đang sinh sống tại Mỹ sẽ được chấp thuận cho sinh sống tại Mỹ. Các nhóm luật sư quốc tế đang cố gắng giúp đỡ trẻ mồ côi bằng cách thúc đẩy các thủ tục nhận con nuôi, kêu gọi cá nhân các nhân viên cứu trợ có khả năng đưa hàng ngàn em nhỏ mồ côi tới Mỹ và những quốc gia khác...

Một tuần sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng tại Haiti, lực lượng cứu hộ đã bất ngờ đưa lên khỏi đống đổ nát một cụ bà còn sống sót. Nạn nhân may mắn này là bà Ena Zizi, hơn 70 tuổi.

Các nhân viên cứu hộ Mexico đã bắt được liên lạc được với bà Zizi và đã tìm cách đưa nước vào cho bà ấy thông qua một cái ống. Những nhân viên cứu hộ này đã ôm lấy nhau và khóc trong khi bà Zizi trên chiếc cáng vừa thì thầm hát, vừa nói cảm ơn điều kỳ diệu đã xảy ra. Bà Sarah Wilson thuộc tổ chức nhân đạo Christian Aid của Anh tỏ ra thán phục khi nói về cụ bà Zizi: “Không ai có thể tin rằng bà ấy vẫn còn sống, thậm chí vẫn còn hát được, dù suốt 1 tuần liền chịu đói khát.” Vài giờ sau đó, lần lượt lực lượng cứu hộ cũng đã đưa về với cuộc sống cô Hoteline Losana (25 tuổi), và đặc biệt hơn nữa là một cháu gái mới tròn 23 ngày tuổi.

Việc bà Zizi cùng nhiều người được “hồi sinh” sau trận động đất này đã nhóm lên ngọn lửa hi vọng, khích lệ tinh thần cho hàng trăm nhân viên cứu hộ vẫn đang mải miết dốc hết sức lực, bất kể ngày đêm, cố quên đi mùi hôi thối nồng nặc đang xộc lên từ những tử thi chưa được đem chôn.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết, tính đến nay, 43 nhóm cứu hộ quốc tế có mặt tại Haiti đã đưa thành công ít nhất 121 nạn nhân còn sống sót lên mặt đất, một con số quá khiêm tốn so với 75.000 xác chết đã được đưa lên khỏi đống đổ nát. Hơn 70.000 xác trong số đó đã được đem chôn vội ở những hố chôn tập thể. Theo ước tính của các quan chức Haiti, có khoảng 200.000 người thiệt mạng và 1,5 triệu người mất nhà cửa sau trận động đất này.

Ngày 20-1, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra ở Haiti. Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 6,1 độ richter trên xảy ra tại địa điểm cách thủ đô Port-au-Prince 59 km về phía Tây vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương). Hiện vẫn chưa có dấu hiệu thiệt hại hoặc thương vong.

Hà Nhi (Theo CNN. AFP)

Thông tin liên quan:

- Haiti rung chuyển vì trận động đất mới

>> Haiti: Cụ bà hơn 70 tuổi sống sót sau 1 tuần bị vùi lấp

- Cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy mạnh công tác cứu trợ tại Haiti

- Haiti áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô

- Haiti: Hàng cứu trợ vẫn khó tiếp cận người dân

- Haiti hỗn loạn trong đổ nát

- LHQ phát động đợt gây quỹ khẩn cấp 562 triệu đô la giúp Haiti

- Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại Haiti

- Cộng đồng quốc tế nỗ lực cứu trợ Haiti

- Động đất tại Haiti: Số người thiệt mạng có thể hơn 100.000 người

- Haiti: Động đất 7,3 độ richter, hàng ngàn người thương vong 

Tin cùng chuyên mục