Thi đua...

Thi đua...
Thi đua... ảnh 1

Một lễ đón nhận huân chương. (Ảnh minh họa)

-Bác có nghe vụ “rửa” huân chương của Công ty Gốm Hạ Long?

- Có nghe! Nhưng tôi e đó chỉ là vụ hiếm hoi bị phát hiện, một... hạt bụi trong tảng băng lãng phí đang diễn ra trên mọi lãnh vực. Mà bác ơi! Không biết sao bây giờ người ta ham “rửa” nhỉ? Hết rửa nhà, rửa ghế, rửa lon tới rửa huân chương...

- Ôi! Phú quý sinh lễ nghĩa mà bác. Bác không nghe chuyện “trả nợ mồm” hay sao? Với lại người ta “vén tay áo xô đốt nhà táng giấy” vì đâu phải móc túi ra chi. Của chùa cứ “vô tư” mà xài.

- Nhưng cũng còn tại tâm lý “gà tức nhau tiếng gáy”. Người ta rửa, mình không rửa coi sao được. Vì thế phải... thi đua.

- Bác nói thi đua làm tôi đâm lo. Đại hội thi đua toàn quốc sắp tới rồi. Sẽ có biết bao nhiêu huân chương, thậm chí anh hùng lao động. Nếu họ thi đua... rửa, tôi e “xả láng chi chắc... núi cũng phải lở”.

Lai Vu

Tin cùng chuyên mục