
Gần 30 năm trước, lớp lớp thanh niên xung phong đã lên đường xây dựng đất nước. Ngày nay, cuộc sống xã hội đã có nhiều thay đổi, bên cạnh TNXP còn có lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp bước cha, anh. Hành trang họ mang theo dù khác ngày trước nhưng ước mơ vẫn không có gì thay đổi, đó là mang lại tiếng hát, tiếng đàn đến những nơi khó khăn, xa xôi nhất trên khắp nẻo đường đất nước.
-
30 năm tiếng hát thanh niên tình nguyện
Ngay ngày 1-5-1975, đoàn văn nghệ tình nguyện SVHS Sài Gòn đã tổ chức hội diễn văn nghệ đón mừng ngày đất nước thống nhất. Sau mở đầu đó, lớp lớp thanh niên tình nguyện thành phố lại hừng hực bước vào cuộc tái thiết xây dựng lại đất nước. Còn nhớ tiếng hát hùng tráng “ta quyết dứt điểm trong đêm nay…” của 16.000 TNXP vang lên trên đại công trường Trần Quang Cơ năm nào.

Các bạn trẻ thanh niên tình nguyện đang biểu diễn ở Gia Nghĩa, Đắk Nông. Ảnh: TƯỜNG VÂN
Trong những năm tháng đó, những người nghệ sĩ tình nguyện đã không quản ngại khó khăn để đến phục vụ cho các bạn trẻ đang lao động ở những nơi xa xôi nhất. Họ cũng cùng chịu đựng khó khăn, cùng ăn, cùng sống và cùng chiến đấu như mọi người.
Cũng chính từ đây những bài thơ, bài hát gần gũi với cuộc sống lao động đã xuất hiện để ngân mãi đến nay như bài hát “Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh” được tác giả hoàn thành trong cảm xúc ra quân của lực lượng TNXP TPHCM ngày 28-3-1976; như bài hát “Em ở nông trường, em ra biên giới” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết từ câu chuyện thực tế tại một nông trường TNXP nơi nhạc sĩ đã giao lưu, biểu diễn…
Nhiều nghệ sĩ cũng đã trưởng thành lên từ TNXP, thanh niên tình nguyện như Thanh Thanh Tâm, Thành Lộc, Đỗ Trung Quân, Hải Phượng, Nguyễn Đông Thức, Cao Vũ Huy Miên, Phạm Sỹ Sáu…
Một thời gian dài sau khi đất nước mở cửa hội nhập, làn sóng văn hóa mới từ nước ngoài tràn vào, nhiều thú vui vật chất lôi kéo thanh niên đến nỗi có lúc nhiều người nghĩ rằng thanh niên chỉ còn biết kiếm tiền, ăn chơi xa xỉ. Nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng bị nhấn chìm bởi hình ảnh những màu áo xanh, áo hồng thanh niên tình nguyện đang ào ạt ra quân trong phong trào ánh sáng văn hóa hè đến chiến dịch Mùa hè xanh, Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện rồi Kỳ nghỉ hồng… Thanh niên tình nguyện hôm nay đã tự mình chứng minh sức mạnh của tuổi trẻ cách mạng vẫn còn đó, vẫn rực cháy như ngày nào.
-
Rực sáng ngọn lửa nhiệt tình
Chuyến xe chở các nghệ sĩ đến biểu diễn phục vụ các học viên tại Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 có 6 cô gái mặc áo xanh tình nguyện. Thư là một trong 6 cô gái vui vẻ ấy. Thư cho biết. Mùa hè vừa rồi, Thư và nhiều bạn trẻ đã dành một phần rất lớn thời gian để tham gia các chương trình biểu diễn tình nguyện. Tết năm nay, sẽ lại có rất nhiều sinh viên dành thời gian nghỉ của mình để tham gia các chương trình tình nguyện, chương trình xã hội khác được tổ chức.
Các cô gái của nhóm nhạc Pha Lê, nhóm Telephone hẳn không thể quên đêm biểu diễn giữa những cánh rừng huyện Quảng Khuê, Đăk Nông cùng với gần 200 thanh niên tình nguyện. Đến xem họ biểu diễn là hơn 4.000 người dân đã bất chấp cái lạnh thấu xương của núi rừng lội bộ hàng chục km. Và trên chuyến xe chạy về thị xã trung tâm ngay khuya đó, những chàng trai, cô gái tình nguyện dù rét run và mệt mỏi nhưng họ vẫn tíu tít kể cho nhau nghe những kỷ niệm vừa trải qua, đó sẽ là những kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời nghệ sĩ.
Bốn cô gái trẻ của nhóm Nhật Nguyệt đều bị say xe nhưng họ vẫn rất nhiệt tình tham gia các chương trình ca nhạc tình nguyện tại các tỉnh, đặc biệt là các chương trình ca nhạc trong chiến dịch Mùa Hè Xanh. Thực tế, các ca sĩ trẻ của thành phố hiện nay là những người luôn nhiệt tình với các chương trình ca nhạc tình nguyện. Đó không chỉ là bốn cô gái Nhật Nguyệt, “yếu mà cứ đòi ra gió” mà còn là Nguyên Lộc, The Wind, Lãng Du, Sao Đêm, Hữu Bình, Lọ Lem…
Mỗi một giai đoạn phát triển của đất nước thanh niên tình nguyện lại mang một tên gọi, màu sắc đồng phục khác nhau nhưng ngọn lửa nhiệt tình của tuổi trẻ vẫn không đổi thay. Và cùng với tri thức họ còn mang theo bên mình đến các miền sâu, xa, vùng núi những chương trình văn nghệ, những món ăn tinh thần không thể thiếu. Bước chân thanh niên tình nguyện vẫn tiếp tục vang lên trên mọi nẻo đường.
TƯỜNG VÂN – MINH TÚ