- Sàn chứng khoán mấy bữa rày thấy ổn hơn, không còn “đỏ lửa” rớt giá và chạy tán loạn như tuần trước.
- Nó loạn, bởi nhiều người nghe tin đồn, sợ hãi, bán tống bán tháo. Trong lúc đó, nhà đầu tư ngoại vẫn mua vô. Sau khi tỉnh trí, những ai bán tháo mặt dài như cái bơm, vì mất nhiều tiền.
- Nhưng sao Ủy ban chứng khoán không làm gì để trấn an nhà đầu tư?
- Cũng có. Nhưng ổng ra văn bản vào thời điểm sự loạn đã xẹp xuống, thị trường hết bán tháo và nhà đầu tư đã mất ráo tiền.
- Chậm vậy thì nước non gì?
- Vậy đã là nhanh đó. Nhớ mấy tháng trước, xảy ra vụ thâu tóm ngân hàng S. đình đám không? Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi những mấy tháng, ông Ủy ban chứng khoán mới ra quyết định xử phạt, với mức phạt tương đương với... gãi. Mấy ngày so với mấy tháng, có tiến bộ quá trời còn gì.
- Tiến bộ kiểu vầy rầu quá, vì tốc độ phản ứng cứ như rùa. Lại mới nghe tin rằng có nhiều vụ bán khống cổ phiếu tràn lan để trục lợi, khiến thị trường ì xèo?
- Cái này thanh tra rốt ráo thì biết liền, nhưng ông thanh tra chứng khoán luôn than “khó lắm”. Cứ ngồi cạo bàn giấy, làm sao biết rành rẽ và cũng chẳng thể xử lý tới nơi.
- Trùng hợp thiệt. Có bao nhiêu lần cả chợ cổ phiếu đều thấy khẳm chuyện “có mùi”, nhưng lạ lùng là hình như đúng những lúc đó, “ông quản lý” đều... tịt mũi?!
TƯ QUÉO