Chỉ hai ngày nữa, bộ phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân sẽ chính thức công chiếu rộng rãi. Tối nay, 30-5, nữ diễn viên chính trong phim Kim Ah Joong sẽ có buổi giao lưu thân mật với các fan tại Trung tâm Thương mại Diamond (TPHCM), từ 19g30 đến 20g30. Chuyến viếng thăm Việt Nam lần này của Kim Ah Joong nhằm vào dịp Liên hoan phim Hàn Quốc đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội (từ 31-5 đến 3-6).
-
Thành công nhờ... ăn theo thời thượng
Quay trở lại với Sắc đẹp ngàn cân, có thể nói trước khi phim công chiếu, bản thân đạo diễn Kim Yong Hwa cùng ê-kíp thực hiện cũng không mơ đứa con tinh thần của mình thành công đến như vậy. Hơn 6 triệu lượt người xem tại Hàn Quốc, chiếm vị trí thứ ba trong “Top những bộ phim thu hút người xem nhiều nhất” (chỉ xếp sau hai tác phẩm Hoàng đế và chàng hề và Quái vật sông Hàn). Sau đó, Sắc đẹp ngàn cân tiếp tục “ghi điểm” với các khán giả Nhật Bản, Thái Lan, Singapore… đưa tên tuổi Kim Ah Joong vụt sáng thành “sao” trong phút chốc.
Lý giải về thành công bất ngờ của Sắc đẹp ngàn cân, Lee Kyung Kuyl, cây bút chuyên viết bài phê bình nhận định trên tờ Korea Times, cho rằng phim đã “ăn theo” thành công phong trào làm đẹp đang ngày càng “sôi sục” nơi nữ giới Hàn Quốc. Chuyện phim kể về Kang Hanna, cô gái có cân nặng 200 pounds với mong ước cháy bỏng được trở thành ca sĩ. Trời phú cho Kang Hanna một giọng hát ngọt ngào và ấm áp, tuy nhiên cô chỉ có thể thỏa mãn sở thích của mình bằng việc hát thay cho Ami, một cô ca sĩ bốc lửa nhưng… không biết hát.
Kang Hanna yêu Han Sang Jun, người tổ chức các live show cho Ami, và cô chấp nhận yêu đơn phương vì mặc cảm về ngoại hình. Sang Jun rất tốt với Kang Hanna khiến cô luôn hy vọng về một tình yêu như cổ tích. Thế nhưng một ngày nọ, khi nghe câu chuyện giữa Sang Jun và Ami, Kang Hanna mới vỡ lẽ mình chỉ được xem là một cỗ máy kiếm tiền không hơn không kém.
Đứng trước hai lựa chọn: một là phải đẹp lên, hai là tự tìm đến cái chết, Kang Hanna đã chọn giải pháp… dao kéo như một cứu cánh cho cuộc đời mình. Khi đã trở nên thon thả và quyến rũ, Kang Hanna bắt đầu lấy lại những gì mà cô cho rằng lẽ ra phải thuộc về mình: danh tiếng, địa vị, tình yêu… Nhưng khi đã ở đỉnh cao của vinh quang, Kang Hanna lại chợt nhận ra hình như tất cả chỉ là hào nhoáng trước mắt. Cô đang dần đánh mất bản thân mình, không còn là một Kang Hanna ngày nào với trái tim trong sáng. Và khát khao được trở lại là chính mình dường như cháy bỏng hơn bao giờ hết…
-
Thông điệp từ Sắc đẹp ngàn cân
Cái nết đánh chết cái đẹp hay cái đẹp… đè bẹp cái chết là câu hỏi được các nhà làm phim đặt ra ngay từ đầu. Thật vậy, có giọng hát hay thì đã sao khi khán giả chỉ cần được xem người đẹp “bốc lửa” trên sân khấu là đủ. Có tâm hồn trong sáng thì đã sao khi người ta chỉ thích ngoái nhìn những cô nàng gợi cảm. Có tình yêu chân thành thì đã sao khi tất cả nam giới đều yêu bằng… mắt.
Và câu nói của nhân vật Kang Hanna: “Nếu xã hội này thích vẻ đẹp bên ngoài, được, tôi sẽ trở thành người đẹp” như một giải pháp duy nhất mà nhiều phụ nữ lựa chọn khi không tự tin vào vẻ ngoài của mình. Càng về cuối phim, thông điệp của đạo diễn Kim Yong Hwa càng hiện rõ: đẹp nhưng phải tự nhiên, đẹp trên những cơ sở sẵn có thì cái đẹp ấy mới mang lại hạnh phúc.
Bộ phim nâng Kim Ah Joong một bước thành “sao”. Hai ca khúc cô trình bày trong phim là “Byul” và “Maria” (hát lại từ phiên bản chính của nữ ca sĩ Blondie) đứng đầu bảng xếp hạng K-pop trong nhiều tuần liền. Gương mặt không hề tồn tại một khuyết điểm nào của Kim Ah Joong trở thành niềm mơ ước của tất cả phụ nữ xứ Kim chi, giúp cô vượt qua những cái tên như Kim Hee Sun, Kim Tae Hae, Song Hye Kyo, Han Ga In… để rinh danh hiệu “Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc”.
Lần đến Việt Nam này, nữ diễn viên khả ái Kim Ah Joong cũng không giấu ý định tuyên truyền cho tác phẩm điện ảnh đầu tay của mình đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Đi cùng với Kim Ah Joong còn có Park Chan Wook, đạo diễn cũng đình đám không kém với tác phẩm điện ảnh Khi người điên yêu.
ĐINH VI (tổng hợp)