(SGGP).- Tối 4-1, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, Hội Sinh viên TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên (9-1-1950 – 9-1-2009) và tuyên dương 57 “Sinh viên 3 tốt” toàn thành năm 2008. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua cùng hơn 800 học sinh sinh viên (HSSV) đại diện cho hơn 350.000 HSSV TP.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua tặng kỷ niệm chương “Sinh viên 3 tốt”.
Đông đảo HSSV đã cùng ôn lại những năm tháng đấu tranh anh dũng giành lại độc lập, tự do của dân tộc. Trong những năm tháng đó, HSSV Sài Gòn - Gia Định đã thể hiện lòng yêu nước bằng cách xuống đường, bãi khóa với những đêm không ngủ, “Hát cho đồng bào tôi nghe”.
Ngày 9-1-1950, hàng ngàn HSSV các trường Petrus Ký, Gia Long, Huỳnh Khương Ninh, ĐH Luật, ĐH Khoa học... biểu tình chống nhà cầm quyền. Nhiều đoàn cảnh sát, cảnh binh vũ trang đã bao vây đoàn biểu tình rồi nổ súng. 27 học sinh bị thương, anh Trần Văn Ơn (học sinh Trường Petrus Ký) hy sinh…
Những tháng ngày ấy đã đi vào lịch sử của phong trào HSSV Sài Gòn - Gia Định - TPHCM như những trang vàng bất khuất.
Ngày nay, HSSV TP đang khắc họa rõ nét hình ảnh của một TP năng động, hiện đại và nghĩa tình. Đó là sự đóng góp của những đảng viên trẻ, sinh viên 3 tốt, cán bộ đoàn - hội với nhiều hoài bão và khát vọng…
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua nêu rõ: “59 năm qua, ngọn lửa của Trần Văn Ơn, Quách Thị Trang, Nguyễn Thái Bình… đã truyền lòng yêu nước đến HSSV TP, góp phần khắc họa hình ảnh của một lớp HSSV mới, xông pha nơi vùng sâu vùng xa, đến với bản làng, đồng bào nghèo xây cầu nông thôn, dạy chữ, chuyển giao công nghệ…”.
Đồng chí cũng hy vọng trong năm tới, phong trào “Sinh viên 3 tốt” sẽ được nhân rộng thành “Sinh viên 4 tốt”: Học tập tốt, rèn luyện tốt, thể lực tốt và cống hiến tốt.
T. THẢO