Tránh tai họa cho người đi đường

Người dân TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) rất xúc động mỗi khi thấy một người đàn ông điều khiển chiếc xe Honda cũ kỹ kéo theo giàn khung rà hút đinh chạy chầm chậm trên các tuyến đường, bất kể nắng mưa. 

Đó là ông Nguyễn Thanh Sơn (53 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên). Ông đã cần mẫn làm việc này hơn 1 năm nay, với mong muốn tránh cho người đi đường phải gặp tai họa khi đang phóng xe máy nhanh mà bị cán trúng đinh.

Tránh tai họa cho người đi đường ảnh 1
 Bà Nguyễn Thị Tố (ngụ tại phường Bình Khánh) kể: “Hồi đầu, tôi và nhiều người khác cứ ngỡ ông này được chính quyền thuê chạy xe rà hút đinh, sau mới biết ổng tốt bụng, muốn làm việc thiện nguyện. Mọi người cảm kích tặng tiền hay tặng bánh trái, ổng đều cười cảm ơn mà không nhận”.

Mỗi ngày, ông Sơn bắt đầu công việc thiện nguyện này từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ. Địa bàn hoạt động chủ yếu là các tuyến đường có nhiều xe cộ qua lại, mỗi tuyến dài xấp xỉ 10km. Không chỉ bỏ công sức, việc chạy xe đi rà hút đinh trên đường cũng làm ông tốn nhiều tiền đổ xăng nữa. Riêng việc làm giàn rà hút đinh tự thiết kế cũng tốn trên 8 triệu đồng.

Ông Sơn tâm sự rất thật lòng: “Tôi không nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật, hay ngày lễ tết, vì áy náy rằng trong những ngày nghỉ người dân đi chơi càng dễ bị cán nhằm đinh trên đường. Tôi mong mình có thể góp sức làm việc nhân nghĩa để giảm bớt tai nạn giao thông, chứ không mong được nhận tiền, quà của bất kỳ một ai. Vợ tôi mua bán trái cây ở chợ, 2 đứa con cũng có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình cũng ổn. Cả nhà đều động viên tôi duy trì việc làm thiện nguyện này. Tôi sẽ tiếp tục công việc này đến khi không còn làm được”.

Tin cùng chuyên mục