Trâu chậm... uống nước đục

Trâu chậm... uống nước đục

Nửa triệu đô la cho dự án Goal 2 giai đoạn 2 của FIFA cho bóng đá trẻ Việt Nam có nguy cơ bị mất.

Trâu chậm... uống nước đục ảnh 1

Tại một giải bóng đá trẻ...

- Bác ơi! Sao lại mất được. Nghe nói dự án đã chuẩn bị từ mấy năm nay?

- FIFA cần nhưng… dân ta trễ. Đầu năm 2005 các cơ quan chức năng mới họp bàn triển khai dự án. Gần hết tháng 7 vẫn chưa có quyết định thành lập trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng dù UBTDTT có gật, trung tâm vẫn không thể thành lập được.

- Sao vậy?

- Các quan chức VFF đang loay hoay: Xây trường bóng đá trẻ ở đâu?

- Bác nói gì lạ vậy? Bộ cả nước này không có đất để xây trường đào tạo bóng đá trẻ chắc? Đất bỏ hoang còn vô thiên lủng kia kìa.

- Có. Nhưng đất không thuộc quyền UBTDTT. Đất thuộc quyền các địa phương.

- Thì kiến nghị các địa phương…

- Bác tưởng các ông VFF ngu cả sao? Nhưng tấc đất tấc vàng. Bỏ hoang thì dễ nhưng cấp đâu có dễ. Với lại, cấp trên bảo nhưng cấp dưới cứ thủ tục hành chính… lòng vòng có khi đến Tết… Công gô cũng chưa có đất để xây trường.

- Ôi bác ơi! Như thế thì chỉ có nước “trâu chậm… uống nước đục”. 

KIM THÀNH

Tin cùng chuyên mục