– Báo Tuổi Trẻ đăng người ta bán 7 triệu đồng một bằng đại học.
– Ô bác ơi! Thật táng tận lương tâm. Phải nghiêm trị bọn buôn bán tri thức.
– Bác ơi! Bọn nó đâu có bán tri thức.
– Thế, bán gì?
– Bán giấy lộn.
– Bằng giả đúng là giấy lộn. Nhưng càng phải nghiêm trị.
– Vẫn nghiêm trị đấy chứ. Nhưng cần mà chưa đủ.
– Gì nữa mới đủ?
– Người mua bằng giả là kẻ lười biếng nhưng háo danh.
– Ô bác ơi! Nói thế thì phải ngăn chặn từ gốc vấn đề.
– Là sao?
– Kẻ ham danh phải trị rồi. Nhưng cũng phải trị cơ chế tạo khe hở cho kẻ háo danh.
– Cơ chế gì?
– Cơ chế bổ nhiệm cán bộ từ cực đoan này sang cực đoan kia. Từ chỗ không coi trọng bằng cấp đến... quá nô lệ vào bằng cấp.
Văn Thánh