Tu... không bổ

- Dân Bắc Ninh đang xôn xao vụ xây mới nhà Tam Quan ở chùa Dâu.

- Sao thế?

- Tam Quan cũ sát bờ sông, Tam Quan mới nằm chỏng chơ giữa sân.

- Bác máy móc quá làm gì? Được tu bổ là tốt rồi. Tam Quan ở đâu mà chẳng là… Tam Quan.

- Nhưng tu bổ cũng phải có kết quả thám sát khảo cổ. Phải tôn trọng lịch sử.

- Lịch sử do con người tạo ra. Cháu con cũng có quyền… tái tạo lịch sử.

- Ô bác ơi! Thế sao gọi là trùng tu? Thà xây đại một chùa mới cho xong. Thế là tu… không bổ.

- Sao lại không bổ? Khối nơi người ta đã làm như vậy rồi. Bác ơi! Không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc

QUẾ VÕ

Tin cùng chuyên mục