Nhận thấy người dân quê không có điều kiện được khám bệnh, trong đó có nhiều người chết do không phát hiện bệnh tật kịp thời nên bác sĩ(BS) Bùi Thị Hồng Nga (công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM) đã thành lập Phòng khám Từ Tâm (ngụ tại ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long). Nhờ có phòng khám này mà nhiều bệnh nhân nghèo được chẩn đoán và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí.
Chỗ dựa cho bệnh nhân nghèo
Bác sĩ Phòng khám Từ Tâm khám sức khỏe bà con nghèo ấp Hồi Trinh
Con đường vào ấp Hồi Trinh ngổn ngang cát đá. Người dân nơi đây chủ yếu quen sống lam lũ với ruộng đồng nên không có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt. “Mỗi khi ai có bệnh, họ chỉ cần mua đại vài viên thuốc hay chích một liều thuốc là xong”, BS Nga nói. Thấy được sự khó khăn đó nên ước mơ từ nhỏ của cô bé Nga là trở thành một bác sĩ để giúp được cho nhiều người.
BS Nga tâm sự: “Khi là bác sĩ, ước mơ muốn làm một điều gì đó cho quê hương cứ thôi thúc tôi. Sau khi bàn bạc với anh chị em trong nhà, được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp tôi quyết định thành lập Phòng khám Từ Tâm để giúp những bà con nghèo có điều kiện khám và điều trị với trang thiết bị y tế hiện đại”.
Thế rồi Phòng khám Từ Tâm được xây dựng trên chính phần đất của gia đình BS Nga với diện tích 90m2. Kinh phí ban đầu cho việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị khám chữa bệnh khoảng 1 tỷ đồng. Khi chúng tôi hỏi: “Tại sao bác sĩ lại đặt phòng khám này là Từ Tâm mà không phải một cái tên nào khác?”, BS Nga cho biết: “Làm từ thiện phải xuất phát từ cái tâm. Là một bác sĩ, cái tâm đó càng phải có”.
Khi có phòng khám, BS Nga vận động nhiều bạn bè đồng nghiệp về quê để khám cho người dân. Nhiều người thấy việc làm của BS Nga nên nhiệt tình ủng hộ chị . Cuối tháng 2-2009, Phòng khám Từ Tâm đã mở đợt khám đầu tiên cho khoảng 120 bệnh nhân trong xã. Trong đợt khám này, một người bạn đồng nghiệp của BS Nga đã cho mượn máy siêu âm trị giá 40.000 USD. Phòng khám sẽ tổ chức khám định kỳ 2 tháng/lần, ban đầu là ưu tiên cho người dân nghèo trong xã, sau đó sẽ mở rộng ra toàn tỉnh Vĩnh Long. Tuy 2 tháng mới có một lần khám nhưng danh sách người đăng ký đợt 2, 3, 4 đã vượt quá số lượng. Bà Dung, chị BS Nga nói: “Hôm khám đợt đầu tiên, có người bên Cai Lậy (Tiền Giang) gọi điện thoại để đăng ký được khám. Giúp được nhiều người như thế làm chị em tôi vui lắm”.
Nhiều bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ đã chung tay cùng BS Nga về vùng quê Hồi Trinh khám cho bà con. Ngoài việc khám bệnh, các bệnh nhân còn được siêu âm gan, mật, thận, bụng. Đối với chị em phụ nữ sẽ được khám phụ khoa và làm xét nghiệm Pap Smear để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Tất cả việc khám và cấp thuốc hoàn toàn miễn phí.
Mong có nhiều nhà “từ tâm” hơn
BS Nga nói: “Nhiều người nghèo ở nông thôn không có điều kiện khám bệnh định kỳ, nên khi đến chữa bệnh thường thì bệnh đã rất nặng, khó chữa trị và tốn nhiều chi phí. Sự ra đời của Phòng khám Từ Tâm là một việc làm thiết thực để giúp những người nghèo”. Theo tính toán, nếu một bệnh nhân lên Bệnh viện Từ Dũ để khám bệnh, thì chi phí ít nhất cũng phải tốn khoảng 350.000đ. Chính vì vậy, có một phòng khám từ thiện nơi quê nghèo giúp bà con giảm bớt khó khăn hơn. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Phòng khám Từ Tâm để khám và điều trị cho nhiều hội viên nghèo trong tỉnh.
Theo như chúng tôi được biết, do số lượng bệnh nhân đăng ký cho đợt 2, 3, 4 đông nên phòng khám sẽ được mở rộng thêm. Trong những đợt sắp tới, sẽ có 2 bác sĩ nội khoa về khám, đây là một tin vui cho người dân trong vùng. BS Nga tâm sự: “Hiện nay, số bệnh nhân đăng ký khám và điều trị ngày càng đông nhưng chỉ có vài bác sĩ và thiếu nguồn thuốc điều trị. Vì vậy, chúng tôi rất cần sự đóng góp, hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm. Điều đó có ý nghĩa rất lớn để bà con nghèo ở nông thôn có điều kiện hưởng sự chăm sóc y tế tốt hơn.
Lê Chinh (SGGP-12G)