Vợ chồng già gặp nạn

Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp của vợ chồng ông Nguyễn Văn Được (70 tuổi) và bà Lê Thị Tẻo (55 tuổi) ở cuối thôn Bắc Sơn (xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trống huơ, không có chút tài sản nào giá trị.

Ông Được thân hình tiều tụy, chân tay co quắp nằm một chỗ trên giường suốt nhiều tháng qua, sau 2 lần bị té ngã dẫn đến tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Ông bị mù cả hai mắt từ lúc 2 tuổi, lớn lên còn bị nhiều bệnh tật, đau xương khớp khiến cơ thể ngày càng suy yếu.

Mọi sinh hoạt từ vệ sinh cá nhân đến ăn uống đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của bà Tẻo và người con trai út. Bà Tẻo cũng chẳng khá hơn. Bà bị bệnh tiểu đường rất nặng cả chục năm qua, lại điếc cả hai tai. Đã vậy, tháng 12-2022, trong lần vào viện chăm chồng, bà bị ngã, gãy chân trái, đến nay vẫn chưa lành.

Ông bà có 2 người con. Con gái đầu là chị Nguyễn Thị Lệ (21 tuổi) học rất giỏi, từng thi đậu vào Trường Đại học Huế và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đành từ bỏ ước mơ học đại học, chấp nhận xa quê hương, vào miền Nam đi làm công nhân.

Từ ngày chị xa quê, người em kế là Nguyễn Văn Hiếu (đang học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) thay chị chăm sóc bố mẹ và cáng đáng mọi việc trong gia đình.

Gia đình ông Được, bà Tẻo thuộc diện hộ nghèo. Thu nhập trong nhà trông chờ vào 2 sào ruộng lúa và 540.000 đồng/tháng tiền trợ cấp cho ông Được, nhiều năm qua vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của người thân, bà con lối xóm và chính quyền địa phương. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, gia đình lâm vào cảnh bế tắc, không còn tiền để chữa bệnh cho cả hai ông bà.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-14.

Tin cùng chuyên mục