Vũ như cẩn

Vũ như cẩn

- Chuyện tàu xe tết lại nóng lên.

- Bác ơi! Năm nào đến tết tàu xe chẳng nóng lên. Chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Vũ như cẩn ảnh 1

Cảnh người dân xếp hàng chờ mua vé tại Ga Sài Gòn trước Tết Ất Dậu.

- Khổ nỗi nói mãi mà bệnh chẳng dứt căn. Năm nào báo chí cũng tốn hàng… tấn giấy mực. Mà quanh quẩn vẫn chỉ điệp khúc: xếp hàng, phân phối, vé chợ đen… Mà, sao cứ tết đến chuyện tàu xe lại khổ thế bác nhỉ?

- Bác quên là dân ta có phong tục sum họp gia đình ngày tết à? Quanh năm đi làm ăn xa, ngày tết vui vầy bên nồi bánh chưng là niềm mơ ước của nhiều người. Cầu tăng, đương nhiên ảnh hưởng đến cung.

- Bác ơi! Năm nào báo chí cũng nói chuyện tàu tết, thế các nhà quản lý vận tải không có giải pháp gì à?

- Có chứ! Năm nào chẳng… nghiên cứu, năm nào chẳng cải tiến cách bán vé nhưng tình hình vẫn… “vũ như cẩn”.

- Sao vậy?

- Ai biết đâu. Nghe nói năm nay còn “cải tiến” phụ thu từ 20%-60%.

- Trời đất! Mua vé đã mướt mồ hôi hột, lại phụ thu 60%. Họa vô đơn chí bác ơi!

- Thì “khỏi” đi nữa là xong. Với lại cầu nhiều cung ít, tăng giá là đúng rồi.

- Thế còn quan điểm phục vụ?

- Bác ơi! Phục vụ gì thì cũng phải có “lời”. Đây là cơ hội để kinh doanh. Đã đổi mới làm ăn, phải tuân thủ quy luật của… kinh tế thị trường.

VIỆT HƯNG

Tin cùng chuyên mục